Mỗi ngày một chuyện

Những cành nhãn chín

NGƯỜI XÂY DỰNG 13/08/2024 - 07:33

Trưa 20-7, anh Minh ở thôn Hoàng Xá, xã Hoàng Kim (huyện Mê Linh) thấy bà Hạnh hàng xóm sang nhà, tay bê theo một cái rổ, bên trong là những chùm nhãn được buộc thành từng bó gọn gàng.

Gặp anh Minh, bà Hạnh lấy một bó nhãn trong rổ và nói:

- Chị biếu chú ít nhãn để gia đình chú thưởng thức.

- Nhãn nhà bác năm nay có được mùa không ạ? - anh Minh hỏi.

- Năm nay nhãn trong vườn nhà chị cũng sai quả - bà Hạnh đáp.

- Năm nào trước khi bán nhãn, bác đều trọn những chùm nhãn ngon nhất, bẻ trước, chia cho nhà em và hàng xóm thưởng thức đầu tiên. Cảm ơn bác nhiều ạ! - anh Minh nói.

- Đất nhà chị ngày xưa sâu trũng, cũng nhờ có chú và họ hàng, làng xóm gánh đất tôn nền mới xây được nhà, trồng được cây. Cây nhà lá vườn nên chị nên chọn những chùm nhãn ngon nhất biếu chú và mọi người - bà Hạnh kể.

Tâm sự với Người Xây Dựng, anh Minh cho biết, những chùm nhãn tuy giá trị không lớn nhưng thể hiện tình cảm của bà Hạnh, luôn nhớ và tri ân những người giúp đỡ mình. Việc làm của bà còn làm gắn kết hơn tình cảm họ hàng, làng xóm, là bài học quý giá về lòng biết ơn trong khu xóm nhỏ giàu yêu thương.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Những cành nhãn chín

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.