Theo dõi Báo Hànộimới trên

Như thể thương thân

Người Xây Dựng| 30/01/2023 07:11

(HNM) - 18h ngày 25-12-2022, ông Xương ở phường Bồ Đề (quận Long Biên) đến tìm anh Bắc - thợ sửa chữa đồ điện ở phố Hàng Chai, phường Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm) nhưng không gặp. Người nhà cho biết có thể gặp anh Bắc ở đầu ngõ 147 phố Tân Mai (quận Hoàng Mai). Dù khá xa nhưng việc đang gấp nên ông Xương lên xe đi. Đến nơi, ông thấy anh Bắc đang giúp một thanh niên lấy thức ăn trong chiếc khay nhỏ.

- Chào cậu, tôi đang muốn gặp cậu hỏi về mấy thứ đồ điện định lắp đặt trong nhà - ông Xương nói.

- Vâng, bác chờ cháu chút ạ - anh Bắc đáp.

Rồi anh Bắc đưa ông Xương đến một quán nước gần đó để trò chuyện.

- Sao cậu xuống tận đây làm gì thế? - ông Xương ngạc nhiên hỏi.

- Dạ cháu xuống giúp cậu thanh niên này chút bác ạ. Cậu ấy bị khiếm thị và thường không ăn bữa tối. Những lần cháu đi sửa chữa, lắp thiết bị ở khu vực này thường mua cho cậu ấy một phần cơm. Hôm nay cháu không có việc ở đây nhưng thấy trời rét mướt nên mang đồ ăn đến cho cậu ấy - anh Bắc đáp.

Kể chuyện này với Người Xây Dựng, ông Xương rất xúc động trước tấm lòng nhân hậu của anh Bắc. Việc làm của anh giản dị nhưng chứa chan tình cảm "thương người như thể thương thân" cần được lan tỏa trong cộng đồng.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Như thể thương thân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.