(HNMO) - Tối qua (28/4), đêm chung kết cuộc thi hát Thính phòng - nhạc kịch lần thứ 4 do Cục NTBD phối hợp với Hội nhạc sỹ Việt Nam tổ chức đã diễn ra tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam. Chiến thắng đã thuộc về thí sinh Nguyễn Tuấn Anh (ĐH Sư phạm nghệ thuật trung ương) - người từng đoạt giải nhất Sao mai dòng thính phòng 2005 và Đỗ Thị Phương Mai (ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội).
Rất tự tin,trình bày thành công các tác phẩm Aria de Calaf "Nessun dorma" trích Opera Turandot - G. Puccini, bản Romance Catari, Catari (Corengrato) Neapolitan Italy - Salvatore Cardillo, và ca khúc "Tôi là người thợ lò" (Hoàng Vân), Nguyễn Tuấn Anh (từng chinh phục được Ban giám khảo trong cuộc thi Sao mai 2005 dòng thính phòng) đã bước lên bục vinh quang, nhận giải nhất. Đây là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của chàng ca sĩ đất mỏ - Tuấn Anh sau nhiều năm kiên trì luyện tập dòng thính phòng, một dòng nhạc mà không phải ai cũng dám và cũng có đủ trình độ để theo đuổi.
Tuấn Anh và Phương Mai giành giải nhất
Người nhận đồng giải nhất là cô gái trẻ nhất của cuộc thi Đỗ Thị Phương Mai - sinh năm 1985 đến từ Đại học Văn hoá nghệ thuật Quân đội. Đỗ Thị Phương Mai đã thể hiện bản lĩnh "tuổi trẻ tài cao" khi cô làm hài lòng BGK và người xem bằng bản Romance "Tình yêu bất diệt (F.list), tác phẩm Aria "Leonora Pace, Pace mio Dio" trích trong Opera La forza del destino (G. Verdi) và hai ca khúc Việt Nam: "Miền xa thẳm" (Đức Trịnh) và nhất là "Người Hà Nội" (Nguyễn Đình Thi).
Kết quả - Giải nhất: Nguyễn Tuấn Anh (ĐH Sư phạm nghệ thuật trung ương) và Đỗ Thị Mai Phương (ĐH Văn hóa nghệ thuật Quân đội) - Giải nhì: Nguyễn Phúc Tiệp, Phạm Thị Duyên Huyền và Vũ Mạnh Dũng (Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam) - Giải ba: Lê Thị Vành Khuyên (Nhà hát Nhac vũ kịch Việt Nam), Lê Ngọc Như Mai (Nhạc viện TP Hồ Chí Minh), Vũ ThụyNgọc Tuyền (Nhà hát Giao hưởng vũ kịch TP.HCM). Giải thí sinh hát bài hát Việt Nam hay nhất: Đinh Thị Thành Lê (Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam) |
Điều gây bất ngờ trong cuộc thi hát Thính phòng - Nhạc kịch lần này là nhiều ca sỹ đã thành danh, từng nhận giải thưởng ở nh
ững cuộc thi hát đình đám, như Sao mai, thì khi tham dự một cuộc thi đòi hỏi rất cao về kỹ thuật cũng đã chứng tỏ được khả năng của mình. Nguyễn Phúc Tiệp (giải nhì Sao mai 2007) tiếp tục về nhì ở cuộc thi này. Một chút tiếc nuối dành cho Đinh Thị Thành Lê (Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam), người từng giành giải nhất Sao mai 2007 lần này chỉ được giải "an ủi" -Thí sinh hát bài hát Việt Nam hay nhất - sau khi nỗ lực thể hiện các tác phẩm "Et incarnatus est" trích Missa K427 - W.A.Mozart, Romance: Ave, Maria - Bach - Gounod, "Xa khơi" (Nguyễn Tài Tuệ) và "Miền xa thẳm" (Đức Trịnh). Thành Lê nói rằng trước giải này, cô đã bị một trận ốm khiếnsức khỏe giảm sút, không thể đạt đỉnh cao phong độ trong những ngày diễn ra cuộc thi mà cô đã chờ đợi, đã luyện tập cố gắng để tham dự.Đoàn TP Hồ Chí Minh có 6 thí sinh dự thi thì có 2 người giành giải3, đó là Lê Ngọc Như Mai (Nhạc viện Tp Hồ Chí Minh), Vũ ThụyNgọc Tuyền (Nhà hát giao hưởng vũ kịch TP.HCM).
Cuộc thi hát Thính phòng - nhạc kịch lần thứ 4 khép lại với đủ dư vị buồn, vui, những bài học cho các thí sinh và cả nhà tổ chức. Những tác phẩm Aria và Romance của Việt Nam vẫn chưa được đặt đúng chỗ tại một cuộc thi hát thính phòng tổ chức ngay tại Việt Nam. Hy vọng những thiếu sót này sẽ được "chỉnh" lại trong lần tổ chức sau, như lời hứa của những người tham gia tổ chức cuộc thi.
Lệ Quyên
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.