Mỗi ngày một chuyện

Người hàng xóm tốt bụng

NGƯỜI XÂY DỰNG 26/09/2023 - 08:22

Sau khi về quê ngoại ở tỉnh Hà Nam chơi, tối 2-9, anh Hiếu ở thôn Trung, xã Dương Hà (huyện Gia Lâm) trở lại nhà thì tá hỏa khi thấy cửa nhà mình được khóa bởi một chiếc khóa lạ. Đang loay hoay chưa biết xử lý như thế nào, thì anh Hòa, người hàng xóm cạnh nhà đến gần rồi đưa anh Hiếu chiếc chìa khóa rồi nói:

- Chú mở cửa ra đi.

- Sao anh lại có chìa khóa mở cửa nhà em? - anh Hiếu ngạc nhiên hỏi.

- Sáng hôm qua, tôi đi tập thể dục về qua nhà chú, thấy cửa chỉ cài mà chưa khóa lại. Biết chú về quê, nên tôi về lấy tạm chiếc khóa nhà mình sang khóa cho cửa nhà chú. - anh Hòa giải thích.

- Chết thật! Hôm đó, nhà em vội đi nên quên mất. May có anh khóa giúp. Em cảm ơn nhiều nhé. - anh Hiếu nói.

Viết thư cho Người Xây Dựng, anh Hiếu kể lại câu chuyện của mình để mọi người cẩn thận hơn trước khi ra khỏi nhà. Anh cũng biết ơn anh Hòa và thấy ấm lòng khi có những người hàng xóm tốt bụng luôn quan tâm và sẻ chia, khiến tình cảm xóm giềng ngày càng gắn kết.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người hàng xóm tốt bụng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.