Mỗi ngày một chuyện

Người chủ quán tốt bụng

Người Xây Dựng 22/07/2023 - 06:43

Trưa muộn 7-7, quán cơm ở số 128 phố Phúc Tân, phường Phúc Tân (quận Hoàn Kiếm) còn vài người khách, trong đó có một cụ bà dáng khắc khổ và một nam "shipper" với chiếc áo cũ sờn.

Cũng đã vãn việc, anh Phong chủ quán đến bên bà lão hỏi han thì biết bà hoàn cảnh khó khăn, liền nhẹ nhàng nói:

- Bà ơi, bà đi bán hàng rồi trưa và tối hằng ngày, bà cứ đến quán cháu ăn cơm, cháu xin tặng bà các suất ăn miễn phí.

- Cảm ơn chú nhiều, nhưng thế thì phiền chú quá - bà lão nói giọng cảm kích.

Anh Phong hết lời thuyết phục, bà lão cuối cùng cũng nhận lời đề nghị của anh.

- Anh cho em gửi tiền suất cơm - Lúc này, nam "shipper" lên tiếng.

- 10.000 đồng - anh Phong tươi cười đáp.

- Em thấy đề trên bảng giá là 35.000 đồng một suất mà - người "shipper" thắc mắc.

- Em chỉ lấy anh 10.000 đồng thôi, phần còn lại em tặng - anh Phong đáp.

Nam shipper xúc động cảm ơn.

Chứng kiến toàn bộ sự việc, Người Xây Dựng thấy thật ấm áp. Tuy gia đình không khá giả nhưng anh Phong luôn “thương người như thể thương thân”, thường xuyên hỗ trợ những người yếu thế.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người chủ quán tốt bụng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.