Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cô gái trẻ tốt bụng

Người Xây Dựng| 01/06/2023 06:56

(HNM) - Giữa một trưa hè tháng 5, bà Vân ở xã Xuân Hồng, huyện Thọ Xuân (tỉnh Thanh Hóa) ra Hà Nội khám bệnh. Xuống Bến xe Giáp Bát, bà tay xách nách mang bỡ ngỡ tìm đường đến điểm hẹn thì một cô gái trẻ đi lại lễ phép nói:

- Bà ơi, bà về đâu để cháu xách đỡ cho?

- Ôi, thế thì tốt quá. Cảm ơn cháu. Con gái bác nhà ở phố Đại Từ (quận Hoàng Mai) nhưng nó có việc bận đột xuất nên dặn bác ra đợi ở điểm đỗ xe buýt tuyến 32 rồi sẽ ra đón. Cháu làm ơn chỉ giúp bác đến chỗ đó nhé - bà Vân mừng rỡ đáp.

- Để cháu đưa bác đến đó, cũng gần đây thôi ạ - cô gái vui vẻ đề nghị.

Ra đến điểm hẹn, cô gái lấy chai nước trong túi xách nói:

- Cháu có chai nước nhưng không dùng đến. Trời nắng nóng thế này, bác uống cho đỡ khát. Bác ngồi đây chờ chị nhé! Cháu có việc phải đi trước ạ.

Kể lại câu chuyện với Người Xây Dựng, bà Vân xúc động trước cử chỉ ân cần và sự quan tâm của cô gái trẻ. Những việc làm giản dị như vậy đã giúp tạo ra một cộng đồng nhân văn với những con người biết sẻ chia và yêu thương lẫn nhau.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cô gái trẻ tốt bụng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.