Theo dõi Báo Hànộimới trên

Người chụp ảnh cụ rùa

ANHTHU| 14/05/2007 07:47

(HNM) - Nhà giáo Lưu Đức Ngò yêu rùa đến độ đắm đuối, thành kính. Tại cuộc triển lãm ảnh “Nét đẹp Hồ Gươm” được tổ chức từ ngày 10-5 tại Thành cổ Hà Nội, có cô phóng viên trẻ ngu ngơ hỏi “ Liệu rùa Hồ Gươm hiện còn bao nhiêu con”, liền bị ông bác lại ngay: “Không được gọi  là  con  mà  phải gọi  là  “cụ rùa”.

(HNM) - Nhà giáo Lưu Đức Ngò yêu rùa đến độ đắm đuối, thành kính. Tại cuộc triển lãm ảnh “Nét đẹp Hồ Gươm” được tổ chức từ ngày 10-5 tại Thành cổ Hà Nội, có cô phóng viên trẻ ngu ngơ hỏi “ Liệu rùa Hồ Gươm hiện còn bao nhiêu con”, liền bị ông bác lại ngay: “Không được gọilàconmàphải gọilà“cụ rùa”. Tuổi cụ ít nhất cũng đã 500 năm rồi...” Kế đó,ông thao thaokểlại những kỷ niệm đã gắn bó với cụ, ấn tượng nhất vẫn là cái ngày cụ “rong chơi” suốt 4 tiếng đồng hồ trên Tháp Rùa giữa hồ, đúng vào dịp Đại hội Đảng bộ thành phố cách đây hai năm.

Người dân quanh hồ Gươmchẳng ai còn lạ gì ông giáo Ngò nữa bởi cứ mỗi lần cụ rùa hứng chí nổi lên ngắm trời đất là lại thấy ông xăm xăm máy ảnh đứng trước đám đông hiếu kỳ từ lúc nào. Có thể nói, từ lúc chuyên tâm chụp ảnh cụ rùa đến giờ, ông Ngò chưa bao giờ bỏ phí lấy một phút giây nào cụ xuất hiện, để cho ra đời những tấm hìnhmọi người cùng chiêm ngưỡng. Có một dạo, vài người vô lương tâm bày bán những chú rùa cạn trên phố rồi rêu rao là hậu duệ của cụ rùa Hồ Gươm, lập tức bị ông phản đối quyết liệt. Ông viết bài nêuchuyện này gửi đăng trên các báo. Bài báo chẳng những cảnh tỉnh về nạn buôn bán động vật quýhiếm mà còn là lời khuyên cho mọi người không nên thần thánh hóa chuyện rùa nổi, bởi đó là việc rất đỗi bình thường. Đến giờ những bài báo ấy vẫn có tiếng vang trong loạt bài viết về rùa Hồ Gươm.

Chuyện ông giáo Ngò lần đầu chụp ảnh cụ rùa thì hình như nhiều người đã biết và cho đó là cơ duyên. Số là cách đây đã 5 năm, ngày 9-10-2002, vừa đạp xe đến Bờ Hồ, ông đã nghe mọi người kháo nhau: “Cụ rùa nổi!”. Dựng vội xe bên ghế đá, ông xách máy ảnh lách đám đông xăm xăm tiến lên phía trước. Lần ấy ông chụp cho cụ liền tù tì 22 kiểu. Nhớ lại kỷ niệm ban đầu, ông giãi bày: “Cả đời đứng lớp của tôi chuyên dạy lũ trò về truyền thuyết Hồ Gươm, về hình ảnh cụ rùa hiện lên đòi gươm báu, tượng trưng cho khát vọng hòa bình. Nhưng mãi đến lúc đó mới được tận mắt nhìn thấy cụ bằng xương, bằng thịt nên xúc động lắm, vừa chụp vừa run, suýt làm rơi máy”.

Và thật may mắn, ba tấm hình rõ nét và độc đáo nhất trong số đó ngay ngày hôm sau được các báo Nhân dân, Lao động, Hànộimới và Giađình & Xã hội đăng trang trọng như một sự kiện thú vị trong ngày kỷ niệm Giải phóng Thủ đô. Từ buổi ban đầu ấy, ông giáo Ngò như có duyên với cụ rùa. Mỗi năm ông đều đặn cho ra mắt gần trăm tấm ảnh. Sau này, khi đã chuyển sang việc bán ảnh cụ làm từ thiện, đúc rút kinh nghiệm thực tế của mình, ông giáo già còn đưa ra nhiều nhận xét gây bất ngờ về số tuổi cụ rùa đang sinh sống trong hồ. Dựa vào những dấu hiệu như đốm bạc ở má, vết lõm trên mai... tính ra cụnày đã thọ đến vài trăm năm. Về những ước đoán ông giáo Ngò đưa ra này,dù cần phải thêm thời gian nghiên cứu thấu đáo, nhưng chỉ riêng tình cảm chân thành của ông đã phần nào thuyết phục được nhiều người.

Hiện giờ, ông giáo Ngò tuổi đã cao, sức khỏe đã hạn chế nhưng vẫn đều đặn nhận đến các cơ quan, trường học nói chuyện và cung cấp ảnh cho các cuộc triển lãm miễn phí để mọi người cùng chiêm bái. Tại cuộc triển lãm “Nét đẹp hồ Gươm” đang mở, ông hớn hở khoe, hai năm qua, chỉ nhờ bán nhữngảnh về cụ rùa mà ông “gặt hái” được hơn 100 triệu đồng. Với số tiền này, ông tình nguyện đóng góp hơn nửa cho các hoạt động từ thiện. Ông nói hóm: “Đó làlộc của cụ nên chẳng khi nào tôi dám hưởng một mình...”

Ông Ngò hiện có hơn 500 bức ảnh về cụ rùa Hồ Gươm. Tại triển lãm lần này, ông chọn 117 bức ảnh đẹp nhất để đem ra trưng bày, như món quà ýnghĩa mừng sinh nhật Bác Hồ. Dự định của ông sang năm sẽ là 118 bức, trùng đúng với số năm sinh của Bác và cứ thế sẽ cộng vào theo tháng năm.

“Năm nào tôi cũng muốn có một hoạt động nhỏ để chào mừng sinh nhật Bác kính yêu theo cách của mình”. Suy nghĩ ấy của ông giáo về hưugiản dị, chân tình và thiết thực biết bao!

Bảo Hân

- - - - - - - -

Thăng Long - Hà Nội không phải chỉ có những chuyện trong quá khứ. Trong thời gian tới, đề tài ưu tiên của chúng tôi là thời chúng tôi đang sống; những con người, sự kiện, công trình mới... để nói lên sức sống của thành phố hôm nay.

Địa chỉ thư điện tử: thi1000nam@hanoimoi.com.vn.

Phông chữ VnArial

BTC

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người chụp ảnh cụ rùa

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.