(HNMĐT) - FK Austria Wien đã đặt chân vào tứ kết cúp UEFA sau khi cầm hoà Real Zaragoza 2-2 ngay trên thánh địa La Romerada. Hai bàn thắng sớm của Papac và Dosunmu đã giúp đội khách giành thắng lợi nhờ áp dụng luật ghi bàn thắng trên sân khách.

(HNMĐT)
- FK Austria Wien đã đặt chân vào tứ kết cúp UEFA sau khi cầm hoà Real Zaragoza 2-2 ngay trên thánh địa La Romerada. Hai bàn thắng sớm của Papac và Dosunmu đã giúp đội khách giành thắng lợi nhờ áp dụng luật ghi bàn thắng trên sân khách.Hai bàn thắng của đội quân HLV Lars Sondergaard đến từ khá sớm. Chỉ trong vòng 10 phút đầu tiên, những pha dứt điểm của Sasa Papac và Tosin Dosunmu đã khiến đám đông cổ động viên chủ nhà câm lặng. Thậm chí ngay cả những nỗ lực tuyệt vời của thủ môn Joseph Didulica trong 30 phút sau đó cũng không thể ngăn chặn được bước tiến của người Áo mặc dù tưởng chừng cơ hội đã mở ra cho đội chủ nhà khi David Villa và sau đó là Luciano Galleti đã đưa Zaragoza cân bằng tỷ số với đội khách.
Zaragoza hy vọng bảo toàn tỷ số 1-1 sau khi đã thành công tại Vienna nhưng với việc bị dẫn bàn từ sớm buộc chủ nhà phải dồn lên tấn công nhằm ghi thêm được một bàn thắng. Luis Garcia không thành công trong pha dứt điểm hạ thủ thành Libor Sionko sau đường chuyền từ cánh trái. Ngay cả cầu thủ ghi bàn Papac cũng lùi về hỗ trợ cho hàng phòng ngự Austria. Cầu thủ này đã phá bóng cứu nguy cho đội nhà sau khi thủ thành Austria đã bất lực trong cản phá một pha dứt điểm của độ chủ sân Romareda.
Hầu hết những pha tấn công của Zaragoza trong những phút còn lại đều không thể vượt qua được bàn tay nhựa của thủ thành Sionko. Trong một pha phản công, Galetti nhận bóng, đối diện với khung thành đối phương nhưng lại dứt điểm chệch cột dọc. Chỉ sau đó ít phút, nỗ lực dứt điểm của Mikael Antonsson không thành khi cú sút xa chạm đúng điểm nối giữa xà ngang và cột dọc khung thành Austria.
Austria Vienna đã bảo toàn thắng lợi thành công ngay cả khi đội hình của họ chỉ còn có 10 người. Didolica đốn ngã Savio Bortolini và Zaragoza có cơ hội vươn lên dẫn bàn khi được hưởng pha sút phạt trực tiếp. Cả Savio và Villa đều đứng trước bóng nhưng pha phối hợp của hai cầu thủ này bị thủ thành Szabolcs Safar dễ dàng cản phá.
Những lời động viên của HLV Victor Munoz đã tiếp thêm sức mạnh cho Zaragoza trong hiệp 2. Cơ hội thực sự của đội chủ nhà là phút 58 khi Villa có bóng đối mặt, dễ dàng vượt qua Safar và ghi bàn đầu tiên cho Zaragoza. Chỉ 4 phút sau đó, cục diện trở lại thế cân bằng khi Galettti đón được bóng từ cú dứt điểm bị thủ môn Safar đẩy ra và cầu thủ này dễ dàng đưa bóng vào lưới Austria.
Tuy nhiên, hai bàn vẫn là chưa đủ đối với đội chủ nhà. Savio có cơ hội đưa Zaragoza giành thắng lợi chung cuộc nhưng cú sút của cầu thủ này vọt xà. Bên phía Austria Vienna, với việc hạ knock out câu lạc bộ Athletic Bilbao vòng trước, lại một lần nữa họ cầm chân và giành thắng lợi chung cuộc đối với một đội bóng Tây Ban Nha khác trên cong đường tiến đến vòng tứ kết.
Và họ đã thành công.
T.C