Mỗi ngày một chuyện

Nghĩa cử đền ơn đáp nghĩa

NGƯỜI XÂY DỰNG 21/09/2023 - 07:07

Sáng 10-9, ông Hùng ở thôn Hòa Bình 1, xã Dị Nậu (huyện Thạch Thất) đến chúc mừng ông Tạ Ngọc Linh, bạn đồng ngũ ở thôn Phú Đa 1, xã Cần Kiệm vừa có nhà mới. Đến nhà, ông Hùng cầm tay bạn nói:

- Chúc mừng đồng đội có nhà mới khang trang nhé!

- Cảm ơn ông! Tôi vui lắm! Tôi được xây tặng nhà này đấy - ông Linh xúc động đáp.

- Mừng cho gia đình ông. Cơ quan nào xây tặng thế? - ông Hùng hỏi.

- Hội Cựu chiến binh xã Cần Kiệm đã xây tặng cho gia đình tôi. Mẹ tôi là cựu Thanh niên xung phong đã già yếu, tôi thì bị di chứng chất độc hóa học… nên hai vợ chồng vất vả làm ruộng cũng chỉ đủ ăn. Nhà cũ đã xập xệ mà không có điều kiện sửa chữa. Hội Cựu chiến binh xã đã vận động các nhà hảo tâm, doanh nghiệp hỗ trợ, bà con thôn xóm và đồng đội giúp thêm công sức. Tổng chi phí làm nhà mới hết hơn 188 triệu đồng đấy - ông Linh phấn khởi kể.

Gửi thư cho Người Xây Dựng, ông Hùng cảm động trước nghĩa cử của Hội Cựu chiến binh xã Cần Kiệm. Việc làm này không chỉ thể hiện sự quan tâm đến gia đình chính sách mà còn tạo nên sự gắn kết cộng đồng, thể hiện đạo lý đền ơn đáp nghĩa của dân tộc.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nghĩa cử đền ơn đáp nghĩa

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.