Mỗi ngày một chuyện

Trả lại không gian cho di tích

Người Xây Dựng 19/09/2023 - 06:52

Khoảng 12h ngày 11-9, vợ chồng anh Hùng ở phường Láng Thượng (quận Đống Đa) đi đến phố Thụy Khuê mua bánh trung thu. Đến khu vực đình Đông Xã ở phố Thụy Khuê (thuộc phường Bưởi, quận Tây Hồ), vợ anh Hùng nói:

- Anh ơi, bên kia có quán bánh cuốn nóng, bún chả, vợ chồng mình vào đó ăn trưa đã, rồi đi mua bánh.

Vừa dừng xe, nhìn thấy tấm biển bằng đá có khắc chữ: “Đình Đông Xã, di tích lịch sử đã xếp hạng, cấm vi phạm”, anh Hùng nói với vợ:

- Đây là di tích lịch sử, ăn uống trong đó nhìn phản cảm lắm, tìm quán khác thôi em.

Thấy vợ còn tỏ vẻ không đồng tình, anh Hùng nói tiếp:

- Em nhìn kìa, di tích cổ kính, uy nghiêm thế này mà người ta căng bạt, bày bàn ghế la liệt để ăn uống, ngoài cửa thì bày xô, chậu, bát đũa, nước đổ lênh láng...

Viết thư gửi Người Xây Dựng, anh Hùng cho biết, đình Đông Xã đã được UBND thành phố Hà Nội xếp hạng di tích lịch sử kiến trúc nghệ thuật. Đề nghị chính quyền địa phương sớm kiểm tra việc trên, bảo đảm không gian uy nghiêm cho di tích.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trả lại không gian cho di tích

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.