Mỗi ngày một chuyện

Bể bơi làng

NGƯỜI XÂY DỰNG 18/09/2023 - 06:45

Ngày 5-9, chị Hiếu ở xã Ngọc Hòa (huyện Chương Mỹ) đến thăm ông Lạc tại thôn Yên Trường, xã Trường Yên cùng huyện. Đi qua hồ giữa làng, chị Hiếu thấy những đứa trẻ đang vui đùa và tập bơi. Gặp ông Lạc, chị Hiếu liền hỏi:

- Hồ nước trong, sạch quá chú ạ, nơi đây mới được cải tạo ạ?

- Đúng rồi cháu, khu này trước đây là ao bùn, nơi chứa nước thải sinh hoạt của các nhà dân thải ra. Năm 2016, hồ đã được cải tạo lại thành bể bơi để giúp các cháu nhỏ tập bơi - ông Lạc vui vẻ kể.

- Hồ to đẹp thế này thì kinh phí xây dựng ở đâu chú nhỉ? chị Hiếu thắc mắc.

- À, công trình này được người dân xóm An Ninh và Trung Tiến, thôn Yên Trường cùng góp kinh phí và ngày công để cải tạo và xây dựng đó cháu ạ - ông Lạc nói.

Kể lại câu chuyện với Người Xây Dựng, chị Hiếu cho rằng ý tưởng biến hồ ao trong làng thành bể bơi là một mô hình hay, thiết thực và hiệu quả, giúp trẻ em có điều kiện để tập bơi, thêm kỹ năng sống cần thiết. Việc làm này cũng thể hiện tình đoàn kết trong bà con nhân dân để cùng nhau thực hiện những hoạt động có ích cho cộng đồng.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bể bơi làng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.