Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nâng cốt cách, giá trị văn hóa Thăng Long - Hà Nội

Ban Bạn đọc| 10/09/2010 08:45

(HNM) - Đúng 30 ngày nữa là đến Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Mọi công việc chuẩn bị cho ngày trọng đại đang được hoàn tất, có rất nhiều tâm tư, tình cảm, trăn trở xen lẫn trong mỗi người dân Thủ đô cũng như nhân dân cả nước trước sự kiện này.

Thiếu nữ Thủ đô tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: Linh Tâm

Nhà sử học Dương Trung Quốc (Tổng Thư ký Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam):
Cốt cách người Hà Nội được nâng lên tầm cao mới...

Thành phố Hà Nội và cả nước chuẩn bị đón Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, một sự kiện trọng đại được mong đợi và chuẩn bị từ hàng thập kỷ trước. Tùy theo cách nghĩ, mỗi người có một đánh giá, nhận xét riêng về công tác chuẩn bị cho dịp Đại lễ. Có người mong đợi Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội là dịp để những công trình lớn được xây dựng, Hà Nội sẽ có thêm vài cây cầu, hay những tòa nhà cao nhất Việt Nam. Có người hy vọng, đây là dịp để Hà Nội có thêm những con đường đẹp, giao thông được thông thoáng... nhưng có một điều chắc chắn, nói đến Đại lễ, điều người dân mong mỏi nhất chính là sự thay đổi về đời sống văn hóa hơn là về vật chất. Riêng cá nhân tôi, điều tôi mong muốn nhất là chất lượng sống của người dân Hà Nội sẽ được nâng lên tầm cao mới sau dịp Đại lễ, nhất là cốt cách văn hóa của người Hà Nội. Để tạo dựng nên một không khí lễ hội xứng tầm Thủ đô 1000 tuổi là điều hết sức khó khăn. Song điều khó khăn hơn là phải tổ chức làm sao Đại lễ trở thành những ngày vui, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng dân chúng và du khách xa gần.

Ông Dương Văn Tiến (cán bộ hưu trí, nhà G4, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân):
Phát huy nét đẹp văn hóa của người Hà Nội

Trải qua bao thăng trầm, hình ảnh người Hà Nội đẹp, thanh lịch vẫn đọng lại trong lòng người dân trên khắp mọi miền của Tổ quốc. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, tốc độ đô thị hóa nhanh, hình ảnh đó của người Hà Nội phần nào đã bị mai một. Trong dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội sẽ có nhiều quan khách trong và ngoài nước đến tham dự, đây là cơ hội để khơi dậy nét đẹp truyền thống người Hà Nội. Trước hết, mỗi người dân phải cảm nhận được vinh dự, trách nhiệm của một công dân của Thủ đô 1000 năm tuổi, để có phong cách, nếp sống văn hóa, thể hiện lòng hiếu khách của mình. Hãy chung tay giữ gìn vệ sinh nơi mình sinh sống, nơi công cộng, ứng xử văn minh, lịch sự ngoài đường phố, khi giao tiếp và ở những nơi tổ chức lễ hội. Những nội dung này cần phải được tuyên truyền, nâng lên thành một cuộc vận động ở các quận, huyện, thị xã; các phường, xã, thị trấn, tổ dân phố, trong các cơ quan, đơn vị, trường học...

Bà Hoàng Thị Thắm (tổ 7, phường Hai Bà Trưng, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam):
Tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người dân tham gia các hoạt động kỷ niệm

Chỉ còn một tháng nữa là đến ngày đất Thăng Long tròn 1000 tuổi, chúng tôi đang háo hức, mong chờ để được trở về với mảnh đất lắng hồn dân tộc này. Chúng tôi rất mong thành phố Hà Nội bố trí thêm các biển chỉ dẫn về đường, các danh lam thắng cảnh; cần tăng cường các phương tiện vận chuyển công cộng để người dân đi lại được thuận lợi... Không những thế, những điểm vui chơi giải trí dành cho trẻ em cũng cần được quan tâm thỏa đáng để các cháu được hưởng niềm vui trọn vẹn trong những ngày Đại lễ.

Trần Thu Linh (học sinh Trường THPT Trần Phú):
Tự hào là công dân của Thủ đô 1000 năm

Tôi rất tự hào khi được sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, mảnh đất nghìn năm văn hiến, trái tim của cả nước. Ngồi trên ghế nhà trường, chúng tôi được học và thấy tự hào khi nhiều địa danh vẫn còn lưu giữ trong mình hồn cốt dân tộc với các tầng lớp văn hóa. Đó là Văn Miếu - Quốc Tử Giám với truyền thống hiếu học, gò Đống Đa gắn liền chiến thắng hơn 20 vạn quân Thanh xâm lược, hồ Hoàn Kiếm mang trong mình đầy bí ẩn của truyền thuyết Vua Lê Thái Tổ trả gươm cho thần Kim Quy, thể hiện tinh thần yêu chuộng hòa bình và là Hà Nội của 36 phố phường với những nếp nhà rêu phong, cổ kính, như tích tụ trong đó văn hóa của nghìn năm, để rồi ai đến Thủ đô cũng muốn khám phá. Tôi thấy cảm xúc mình thật lạ, chỉ xa Hà Nội vài ngày thôi đã thấy nhớ, bồn chồn chỉ mong sớm trở về.

Chị Quách Thúy Hà (Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang):
Cần nâng cao ý thức của mỗi người dân

Cùng với cả nước hướng về ngày 10-10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang cũng đang chuẩn bị một số sản phẩm thủ công, mỹ nghệ... mong muốn được góp thêm một phần bản sắc văn hóa của vùng miền núi phía Bắc với Thủ đô bằng một gian hàng triển lãm, được tổ chức tại Công viên Thiên Đường Bảo Sơn. Tôi nghĩ rằng, trong lúc này chúng ta cần tăng cường tuyên truyền hơn nữa về thái độ, ý thức của mỗi người dân với cộng đồng để làm sao lễ hội hoa không cần phải thiết lập các hàng rào bảo vệ, các công trình văn hóa được mọi người trân trọng, giữ gìn… Đây là dịp chúng ta phô bày với cả thế giới về niềm tự hào dân tộc, do đó trong cách hành xử của mỗi người cần phải có độ "chuẩn" nhất định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nâng cốt cách, giá trị văn hóa Thăng Long - Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.