Không một đồng nghiệp nào có thể ngờ được rằng nữ phóng viên Elena lại là người vợ trong bóng tối của tên trùm khủng bố Basaev khét tiếng tàn bạo.
Nữ phóng viên Elena Esenoeva
Elena Esenoeva là nữ phóng viên của tờ “Xã hội Chesnya”. Trong con mắt các đồng nghiệp, cô nhà báo 26 tuổi này là một phóng viên xinh đẹp, thông minh, ít nói, sở thích duy nhất là ham đọc.
Bà mẹ của Elena cho biết, con gái bà đồng ý lấy Basaev là do bị cưỡng bức, bởi quân phiến loạn đe dọa sẽ giết chết hai người anh trai của cô nếu cô không chịu kết hôn với thủ lĩnh của chúng.
Sau khi Basaev bị tiêu diệt thì thân phận thật của Elena đã bị bại lộ. Sau đó cô đã bị bắt cóc và cho đến nay không có bất cứ tin tức nào về cô nữa.
Bà Rita, mẹ của Elena kể lại với các nhà báo: Hồi tháng 11 năm ngoái, quân phiến loạn Chesnya đã gửi tối hậu thư cho gia đình bà đe dọa sẽ giết hai người anh trai của Elena.
Sau đó, vợ của Sadulaev – tên chỉ huy quân phiến loạn thông báo: Nếu muốn hai người anh khỏi chết thì Elena phải kết hôn với một “chiến sỹ”.
Sau một cuộc đấu tranh tư tưởng quyết liệt, Elena đã chấp nhận yêu cầu này của chúng để cứu các anh. Bà Rita nghẹn ngào: “Elena là đứa rất thông minh nhưng nó đã bị lợi dụng”.
Quân phiến loạn thông báo cho gia đình biết, con rể của họ là một chiến binh chống chính phủ tên là Alikhan Azdov.
Ngày 29/11/2005, xe ô tô đến đưa Elena tới một ngôi nhà trong thành phố Grozny, viên tài xế bảo Elena là chồng chưa cưới của cô đang đợi ở đấy. Nhưng khi vào nhà thì Elena phát hiện ra người đang đợi cô chính là trùm khủng bố Basaev, kẻ gây ra hàng loạt vụ giết người không ghê tay.
Basaev nói với Elena lúc này đang bàng hoàng sợ hãi: “Em đừng sợ, nếu em làm theo lời ta thì ta sẽ không làm hại em đâu. Ta không bắt em giết người đâu. Thứ ta cần là đầu óc và trí tuệ của em”.
Sau đó, Elena chấp nhận kết hôn với Basaev theo nghi lễ tôn giáo và trở thành người vợ bí mật của tên trùm khủng bố.
Hiện nay Basaev có ít nhất 3 người vợ, một người đã bị lực lượng an ninh Nga bắn chết hồi đầu những năm 1990, một người khác là người dân tộc thiểu số ở Gruzia, còn người thứ 3 dân Kozak, được y cưới hồi Lễ Tình yêu 2005.
Elena đã ở đó hưởng tuần trăng mật với Basaev trong 3 ngày đêm. Khi chia tay, Basaev giao cho cô một nhiệm vụ: Tìm và tải từ mạng Internet xuống những thông tin có lợi cho quân phiến loạn Chesnya.
Khi quay về nhà, Elena đã giấu không cho người thân biết sự thật về người chồng của cô. Cô chỉ nói là mình bị ép hôn với một người đàn ông và chồng cô đã bỏ đi.
Bắt cóc cô dâu ở nước này không phải là chuyện lạ nên người nhà cũng không để tâm lắm. Trong 3 tháng sau đó, viên tài xế nọ đã ba lần đến đón Elena đi gặp Basaev.
Cho đến tháng 7 vừa qua, khi Basaev bị tiêu diệt, các nhân viên an ninh Nga đến nhà bà Rita để thẩm vấn Elena nhưng không bắt cô. Đến khi đó gia đình mới biết chân tướng sự việc.
Bà Rita vội hỏi con có phải cô đang mang thai với Basaev không thì cô nói là đúng nhưng cô đã phá đi vì không muốn giữ lại đứa con của ma quỷ.
Elena kể với mẹ: “Basaev rất ít nói chuyện với con. Hắn thường ngồi gõ bàn phím chiếc laptop. Hắn làm việc như điên, rất ít nghỉ ngơi. Khi đi ngủ thường mặc nguyên quần áo, lúc nào cũng đặt cạnh gối khẩu súng đã lên đạn. Câu cửa miệng của hắn là ‘Chúng đừng hòng bắt được ta!’”.
Các đồng nghiệp của Elena cũng rất kinh ngạc. Họ không dám tin rằng người phóng viên trẻ thông minh xinh đẹp ấy lại là vợ của tên trùm khủng bố khét tiếng.
Elena là một phóng viên rất năng động, cô thường xuyên qua lại Matxcơva và đã phỏng vấn nhiều nhân vật quan trọng ở Nga. Người ta hoài nghi liệu có phải Elena đã đảm nhận vai trò là nhân viên tình báo quan trọng của Basaev?
Bà Rita và gia đình tưởng rằng ác mộng đã chấm dứt vì Basaev và Sadulaev đều đã bị giết, mụ vợ Sadulaev thì đang lẩn trốn để giữ mạng sống. Nhưng họ không thể nào ngờ mọi chuyện chưa kết thúc.
Ngày 17/8 vừa qua, khi Elena và người cô đang đi dạo trên đường phố thì bị một toán người lạ bịt mặt bắt cóc tống lên một chiếc xe hơi. Người cô sau đó được thả ngay, còn Elena thì bị đưa đi đâu không biết sau khi được phép gọi một cú điện về nhà.
Bà Rita lo lắng nói, sau khi thân phận là vợ của Basaev bị bại lộ, con gái bà nhất định đã gặp rắc rối vì tên trùm khủng bố này đã gây quá nhiều nợ máu ở Chesnya, có quá nhiều kẻ thù. Nay y đã chết thì vợ y sẽ có thể trở thành đối tượng để trả thù của người ta.
Sau khi Elena bị mất tích, có nhiều lời đồn đoán xung quanh vụ bắt cóc này. Có giả thuyết nói chính lực lượng đặc biệt Nga đã làm chuyện này, nhưng cũng có ý kiến cho rằng cô đã bị lực lượng phiến loạn bắt cóc để tìm khoản tiền 7 triệu USD mà tên trùm khủng bố vẫn giữ đã bị thất lạc sau khi hắn bị giết.
Tổ chức Phóng viên không biên giới và ủy ban quốc tế bảo vệ các nhà báo đã gửi thư cho Viện Kiểm sát Chesnya, yêu cầu họ có biện pháp điều tra và truy tìm Elena.
Theo TP
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.