Theo dõi Báo Hànộimới trên

Một ngày mới bắt đầu ở Sapa

LECHUNG| 31/12/2004 15:05

(HNMĐT) - Từ Hà Nội, qua chặng đường 370 km, bạn sẽ có mặt tại Lào Cai. Thêm 37 km đường núi với những khúc cua tay áo, bạn sẽ đến với Sa pa - thị trấn sương mù. Sa pa được ví như cô gái đẹp trong buổi sớm mai đất trời còn ngái ngủ. Thức dậy ở Sa pa khi mặt trời mới đang rửa mặt để tận hưởng một ngày tết dương lịch tuyệt vời du khách sẽ cảm nhận được sự khác biệt thực sự, một ngày mới yên lành với những thắng cảnh đẹp chắc chắn sẽ làm say lòng du khách.

(HNMĐT) - Từ Hà Nội, qua chặng đường 370 km, bạn sẽ có mặt tại Lào Cai. Thêm 37 km đường núi với những khúc cua tay áo, bạn sẽ đến với Sa pa - thị trấn sương mù. Sa pa được ví như cô gái đẹp trong buổi sớm mai đất trời còn ngái ngủ. Thức dậy ở Sa pa khi mặt trời mới đang rửa mặt để tận hưởng một ngày tết dương lịch tuyệt vời du khách sẽ cảm nhận được sự khác biệt thực sự, một ngày mới yên lành với những thắng cảnh đẹp chắc chắn sẽ làm say lòng du khách.

Không ít du khách tham quan chọn Sapa là điểm dừng chân cho những ngày nghỉ tết dương lịch đầy ý nghĩa này. Chị Tuyết Mai sau một tour du lịch tại Sa pa để ngắm cảnh đẹp và tìm hiểu vùng đất có nhiều kỳ quan đã quyết định chuyến du lịch vào dịp tết dương lịch sẽ dừng chân tại mảnh đất nên thơ này. Ấn tượng nhất với chị là buổi sáng tỉnh dậy ở Sa pa. Không khí yên bình, những hoạt động với những âm thanh thật nhẹ của người bản xứ đã mang đến cho chị sự thanh thản đến lạ kỳ, ngắm Sa pa trong sương cũng thật sự có ý nghĩa, chuyến đi ấy đãđể lại cho chị những ấn tượng thật tuyệt vời.

Sa pa "thành phố trong sương", cái lạnh của không khí vào những ngày giáp tết cộng với sự trong lành của không khí sớm mai thực sự là một địa chỉ lý tưởng để du khách đến tham quan. Ở Hà Nội, hay Lào Cai đang oi ả, chỉ qua cầu sông Móng Sến đến Tắc Cô, khí trời đã mát mẻ như đón du khách. Cả Sapa như một dàn máy điều hoà nhiệt độ trung bình từ 15-20 độ. Một ngày ở Sa pa có cả 4 mùa: buổi sáng là mùa xuân, buổi trưa là mùa hạ, trời trong nắng vàng nhưng vẫn mát dịu, buổi chiều mây và sương sà xuống trở nên se lạnh cái lạnh của mùa thu. Về khuya tiết trời lạnh rét như mùa đông. Vào những ngày gần tết này, cái không khí của cả ngày đã lạnh lên rất nhiều nhưng sự thoáng đãng của Sa pa vẫn làm du khách cảm thấy mát dịu.

Đến Sa pa, du khách nên chọn khu du lịch ATI - Sapa làm địa điểm nghỉ ngơi. Nằm ở độ cao gần 2000m, cách trung tâm gần 10 cây số tản bộ, vị trí lý tưởng này giúp du khách có thể ngắm cảnh từ mọi phía, cảm nhận được thế núi hùng vĩ ở phương Bắc nơi có thị trấn bốn mùa mây phủ, xa hơn là những thửa ruộng bậc thang đang mùa thu hoạch, những sợi rơm vàng óng ả với những vòng xoáy bất tận, phía bên trái, bản hồ như một chiếc gương soi của mặt trời, sậm đỏ ráng chiều.

Đây là địa điểm được nhiều du khách dừng chân nhất trong những đợt tham quan. Tuy nhiên, tỉnh dậy sau một giấc ngủ thoải mái ở những mái nhà sàn đầy chất dân tộc của người bản xứ cũng thật là tuyệt. Một ngày mới bắt đầu bằng việc rửa mặt bằng nồi nước lá thơm được pha sẵn dành cho khách, du khách sẽ thực sự thoải mái để đón chào một ngày mới với những thắng cảnh tuyệt vời đang đón chờ.

Ai một lần đến Sa pa, không dừng chân bên dãy núi Hoàng Liên thì thật đáng tiếc. Với chiều dài 280 km, từ Phong Thổ đến Hoà Bình bao gồm nhiều khối thực vật với thảm thực vật phong phú đến hơn 700 loài. Lên đỉnh Phan Si Păng, nóc nhà của Việt Nam, du khách sẽ được ăn những loại cây ăn quả của miền nhiệt đới như đào lê mận. Lên cao một chút, gió mây quyện với vây rừng, có lúc xoè tay ta tưởng đã nắm được đám mây. Trên mảnh đất này có nhiều thảm thực vật sinh sống như trúc lùn, cói, hoa hồng, cúc...Lên độ cao gần 3000m, du khách sẽ được chiếm ngưỡng khối đá khổng lồ đó là đỉnh của Phan Si Păng, đỉnh Phan Si Păng cao ngất trời, sự uy nghiêm cộng với đỉnh cao không ngọn núi nào sánh bằng đã được mệnh danh là nóc nhà của Việt Nam. Trong chuyến đi đầy thú vị, du khách sẽ được đến núi Hàm Rồng, thăm bình nguyên thu nhỏ rực rỡ màu hoa đào, hoa cỏ giữa tiết xuân, đi giữa rừng đã với cảm giác như lạc vào nơi bồng lai tiên cảnh mà người ta khéo tưởng tượng đó là những móng vuốt, những lông vây của rồng. Lần theo triền núi đi đến cổng trời, vẻ đẹp của Sa pa trong sương nhìn từ trên cao xuống sẽ mang đến cho du khách những cảm xúc mới lạ. Nơi đây chính là nơi gặp gỡ của đấy trời, những ưu tư, buồn phiền khi tới cổng trời bỗng đột nhiên tan biến hết.

Sau một ngày tham quan những danh thắng của đất nước, du khách sẽ trở về với chợ đêm Sa pa - nơi những thiên chuyện tình đã trở nên bất tận. Chợ Sa pa không chú trọng đến chuyện trao đổi, buôn bán, tình yêu mới làm nên vẻ đẹp bất tử của chợ Sa pa. Khi mặt trời xế bóng, đó là lúc những cô gái chàng trai với những bộ trang phục đẹp nhất và rực rỡ nhất cùng nhau xuống chợ. Các cô gái váy áo vẫn còn thơm mùi chàm khoe mình bên những chàng trai đang chau chuốt những điệu khèn hay nhất. Khi màn đêm buông xuống, bên ngọn lửa ấm áp tình người những điệu giao duyên lại vang lên, ấm nồng mà e thẹn. Tiếng hát lan ra đâu đó có đôi lứa tách ra để thủ thỉ tâm tình, những lời yêu thương, những ánh mắt, những bàn tay đã làm đẹp thêm cho chợ ngày xuân của những người dân Sa pa trên mảnh đất đầy truyền thống văn hoá.

Lên Lào Cai vào dịp tết du khách sẽ cùng người Dao Đỏ Tả Phìn tham gia vào lễ hội tết nhảy. 14 điệu nhảy diễn mở màn sẽ là những điệu nhảy quan trọng để mở đường đưa đón thần linh về dự tết. Điệu chào bố mẹ, tổ tiên đã khuất là nhày múa một chân đầu cúi, ngón tay trỏ giơ cao...Mỗi điệu múa đều có tính hình tượng cao diễn tả cảnh các thiên thần, tổ tiên về ăn tết...Tiếp đến là điệu nhảy rước tượng, vào ngày lễ, những bức tượng được con cháu thờ cúng cả năm sẽ được mang xuống tắm gội, mặc áo choàng mới để đón một năm mới đầy ý nghĩa. Tết nhảy ở Tả Phìn còn mang đến cho người xem nhiều những điệu nhày độc đáo như điệu nhảy dâng gà, điệu múa cờ...

Đêm đến nhưng những âm thanh tổ chức cho ngày tết, tổ chức những cuộc vui, giao lưu văn hoá vẫn không rứt, không khí về đêm lạnh hơn, trong hơn nhưng cũng đầy sức hấp dẫn hơn. Đến Sa pa một ngày tham quan thắng cảnh của Sa pa, vui chơi cùng người dân Sa pa nhưng du khách không mấy ai thấy mệt, vui hơn nữa là vào những ngày tết này, du khách thật vui vì được cùng người dân bản xứ tổ chức tết, đó là một hoạt động thật vui, thật ấn tượng nhưng cũng đầy bản sắc dân tộc. Đến Sa pa - một ngày mới bắt đầu, từ lúc những làn gió trinh nguyên làm du khách cuộn mình trong chiếc chăn ấm đến lúc được cười nắc nẻ trong những cuộc vui là một ngày đầy hạnh phúc. Đón tết dương lịch ở Sa Pa, ngắm những cảnh đẹp trong tiết trời se lạnh của Sa pa sẽ làm cuộc sống ý nghĩa hơn sau những ngày làm việc vất vả. Một ngày bắt đầu ở Sa pa - là một ngày mới đầy thú vị.

Lê Chung

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Một ngày mới bắt đầu ở Sapa

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.