Mỗi ngày một chuyện

Mở loa đài đúng nơi, đúng chỗ!

Người Xây Dựng 04/07/2023 - 06:21

Trưa 28-6, bà Loan xếp hàng chờ đến lượt mua thuốc ở hiệu thuốc trên phố Đức Giang (quận Long Biên). Chiếc loa gần cạnh tiếng nhạc khá lớn khiến bà Loan cảm thấy nhức đầu. Bà bèn nói với nhân viên bán thuốc:

- Cháu ơi, làm ơn tắt loa này đi được không. Tiếng nhạc chói tai quá.

- Không được bà ơi, chủ cửa hàng bảo mở loa cho rộn ràng, khách mới chú ý mà vào mua thuốc - một nhân viên đáp.

- Nhưng loa mở to mà bà đang đau đầu quá, cháu tắt hộ một lúc - bà Loan đề nghị.

- Bà thông cảm, chúng cháu không được phép tắt ạ - nhân viên bán thuốc ái ngại trả lời.

- Bà nói đúng đấy cháu ạ, nên bảo chủ cất cái loa đi, toàn người ốm đau đứng đây mua thuốc nghe tiếng nhạc thế này càng mệt thêm. Mở loa đài nơi công cộng cũng cần đúng nơi, đúng chỗ cháu à - một người khác lên tiếng.

- Dạ, thế để cháu nói với ông, bà chủ hiệu thuốc ạ - nhân viên bán thuốc đáp.

Chứng kiến câu chuyện, Người Xây Dựng cho rằng trong kinh doanh thì uy tín, chất lượng mới là điều quan trọng chứ không phải là tiếng nhạc để thu hút khách. Đây không phải là phương thức bán hàng phù hợp vì việc mở loa đài âm thanh lớn nơi công cộng gây tiếng ồn, ảnh hưởng đến những người xung quanh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mở loa đài đúng nơi, đúng chỗ!

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.