Đúng ngày này cách đây 50 năm, cuộc chiến 12 ngày đêm của quân dân Thủ đô và cả nước đập tan chiến dịch tập kích chiến lược bằng không quân của Mỹ vào Hà Nội, Hải Phòng mang tên Linebacker II đã khép lại bằng chiến thắng oai hùng.

Trong 12 ngày đêm tháng 12-1972, Mỹ đã sử dụng 663 lượt máy bay B-52 và 3.920 lượt máy bay chiến thuật, ném hơn 100.000 tấn bom, đạn xuống Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố, thị xã miền Bắc nước ta. Riêng ở Hà Nội, không lực Mỹ sử dụng 441 lượt máy bay B-52 cùng nhiều máy bay chiến thuật, trút hàng ngàn tấn bom xuống các khu phố, sân bay, nhà ga, bệnh viện, trường học...; phá sập 5.480 ngôi nhà, giết chết 2.368 dân thường, làm bị thương 1.355 người...

Nhưng quân và dân Thủ đô cùng cả nước đã vững vàng, quật cường, oai hùng trong chiến đấu. 12 ngày đêm, chúng ta đã bắn rơi 81 máy bay các loại, trong đó có 34 máy bay B-52, tiêu diệt và bắt sống hàng trăm phi công Mỹ..., làm nên Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" - kỳ tích có một không hai, mang tầm vóc lịch sử ở thế kỷ XX, bản hùng ca chói lọi trong lịch sử chống giặc ngoại xâm, giữ nước của dân tộc ta, tạo cục diện mới và là tiền đề quan trọng để quân và dân ta đấu tranh giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước vào mùa Xuân năm 1975.

12 ngày đêm sục sôi chiến đấu và chiến thắng. Đã có những mất mát, đã có những hy sinh, đã có máu và nước mắt. Nhưng vượt lên trên tất cả, thời khắc của ngày 29-12-1972, và thời khắc của hôm nay, 29¬12-2022, tròn 50 năm ngày chiến thắng, giai điệu tự hào dành cho Tổ quốc vẫn mãi vang vọng trên mảnh đất Hà Nội gian lao mà anh dũng, mảnh đất được bạn bè quốc tế ngợi ca: “Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người”!

Back To Top