Có thể nói Lovely Stupid Men (Những chàng trai ngốc nghếch đáng yêu) là ban nhạc country đầu tiên ở Hà Nội. Với những ca khúc tự sáng tác, họ đã có một đêm diễn ấn tượng tại Viện Goethe Hà Nội 25-6 vừa qua. Mặc dù thời tiết vô cùng oi bức, nhưng khán giả vẫn tham dự rất đông...
Đây là lần thứ ba Lovely Stupid Men biểu diễn tại Viện Goethe và đều rất thành công.
Ban nhạc này khá đặc biệt vì tính chất đa dạng của các thành viên trong nhóm: Ca sĩ Simon Rolph (sinh 1966, quốc tịch Anh), guitar Paul Romaine (1974, quốc tịch New Zealand), guitar bass Ngô Toàn Thắng (1975), guitar Việt Cường (1979), tay trống Tấn Sĩ (1969).
Hiện nay, công việc chính của nhóm rất khác nhau. Simon là biên tập viên tiếng Anh cho phim và bản tin của kênh truyền hình VTV1 và VTV4, Paul đang dạy tiếng Anh và nhạc trong Trường Quốc tế Hà Nội, Toàn Thắng chơi contrebass cho dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, Việt Cường làm việc tại Đài Tiếng nói Việt Nam và Tấn Sĩ có biên chế ở dàn nhạc của Liên đoàn Xiếc Việt Nam.
Ý tưởng hình thành ban nhạc cũng rất đặc biệt. Ngô Toàn Thắng, Simon và Paul tình cờ gặp nhau trong một bữa tiệc. Lúc đó, Paul mới sang Việt Nam và Thắng ngạc nhiên khi thấy hai anh chàng ngoại quốc hát khá hay. Họ làm quen và sau khi nói chuyện đều nhất trí: "Tại sao lại không kết hợp thành một ban nhạc?".
Lovely Stupid Men ra đời từ đó và ngày 8-6-2004, "Những chàng trai ngốc nghếch" chính thức ra mắt tại Met Club (Hà Nội).
"Lovely Stupid Men" là nhóm nhạc country duy nhất ở Việt Nam trình diễn các ca khúc hoàn toàn do họ tự sáng tác. Thường thì Paul viết phần nhạc và Simon thể hiện lời. Sau khi sáng tác giai điệu, Paul thường nói cho Simon ý tưởng âm nhạc và Simon - người đã làm thơ từ năm 14 tuổi đã thổi hồn vào ca từ.
Lovely Stupid Men chơi nhạc theo phong cách country - pop, họ chịu ảnh hưởng từ ban nhạc country ở New York từng nổi danh vào thập niên 60, Velvet Underground và ban nhạc đương đại Canada Cowboy Junkies. Họ cố gắng chơi một loại nhạc dễ nghe nhất đối với khán giả và lấy guitar làm chủ đạo.
Trước khi sang Việt Nam, Paul Romaine - một sinh viên tốt nghiệp khoa Sáng tác Trường ĐH Auckland đã từng viết rất nhiều ca khúc và đã có nhạc phẩm "The new face" xếp hạng tư suốt 4 tuần liền trong "Student Station" của kênh BMF (2000), một chương trình bình chọn âm nhạc nổi tiếng trên toàn New Zealand.
Còn Simon lại khác, tốt nghiệp ngành kỹ xảo truyền thông, phim ảnh và mỹ thuật trường ĐH Sheffield, anh từng làm nhiều công việc về nghệ thuật, nhưng không có việc nào liên quan đến âm nhạc. Trên chặng đường du ngoạn, năm 2000, Simon đến Việt Nam và không may bị tai nạn xe máy ở Sa Pa và nặng đến nỗi phải nằm liệt giường tại Hà Nội mất 3 tháng. Trong cái rủi lại có cái may, vì thế mà Simon làm quen với "Band Unit 33" và phát hiện ra mình có năng khiếu về âm nhạc.
Và tiếng lành đồn xa, Lovely Stupid Men vừa được giới thiệu đi tham dự Liên hoan Âm nhạc Arezzo Wave 2005 tại Italia. Đây là một festival thường niên thu hút nhiều nước tham gia với mục đích giao lưu văn hoá - nghệ thuật, diễn ra từ ngày 15.7.2005 và kéo dài trong 7 ngày. Đây là lần đầu nhóm biểu diễn ngoài phạm vi Hà Nội và sự kiện này rất quan trọng đối với họ vì Lovely Stupid Men phải thể hiện trước hơn 200.000 khán thính giả. Hỏi rằng bao giờ thì Simon sẽ rời Việt Nam để tiếp tục con đường vòng quanh thế giới, anh nhún vai: "Tôi đã dự định ở lại Việt Nam chỉ có một tháng thôi, nhưng bạn thấy đấy, đã 5 năm rồi. Vậy thì làm sao tôi trả lời được".
LĐ
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.