Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lòng tốt luôn hiện hữu

NGƯỜI XÂY DỰNG| 16/11/2022 06:41

(HNM) - Trưa 29-10, anh Long ở phố Ngọc Thụy (quận Long Biên) không may bị ngã xe máy tại ngõ 354 phố Bắc Cầu, cùng quận. Một phụ nữ đang bán hàng ở gần đó vội chạy ra hỗ trợ nhưng chân anh Long bị đau nên không đứng được. Thấy vậy, chồng chị vội bê chiếc ô ra che cho anh Long rồi nói:

- Anh cứ ngồi nguyên ở đó một lát cho đỡ đau, rồi tôi chở anh đi bệnh viện nhé.

- Cảm ơn anh chị nhiều lắm, tôi chỉ bị xước nhẹ không cần đi bệnh viện đâu. Nhà tôi cũng ở gần đây để tôi gọi người nhà tôi qua giúp - anh Long đáp.

Anh Long điện thoại nhưng người nhà chưa nghe máy nên người đàn ông đề nghị:

- Anh cứ vào nhà tôi ngồi uống chén nước đã. Xong tôi chở anh về.

- Vậy thì phiền anh chị quá - anh Long ái ngại nói.

- Không sao, giúp nhau lúc hoạn nạn có gì mà phiền - người đàn ông vui vẻ đáp.

Chia sẻ với Người Xây Dựng, anh Long vô cùng cảm động trước lòng tốt của vợ chồng người phụ nữ nọ. Việc làm của họ đã cho thấy lòng tốt, tình yêu thương trong cộng đồng luôn hiện hữu xung quanh mỗi chúng ta.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lòng tốt luôn hiện hữu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.