(HNMĐT) – Sáng nay 22/3, Lễ hội truyền thống đình - đền Hào Nam (phường Hào Nam, quận Đống Đa) đã diễn ra tưng bừng, long trọng với hàng trăm người tham gia rước kiệu, múa cờ, tế lễ. Đình - đền Hào Nam là nơi đã được nhà nước cấp 2 bằng di tích: lịch sử và cách mạng, đóng góp vào việc tôn vinh truyền thống Thăng Long – Hà Nội ngàn năm văn hiến.
.jpg)
(HNMĐT)
– Sáng nay 22/3, Lễ hội truyền thống đình - đền Hào Nam (phường Hào Nam, quận Đống Đa) đã diễn ra tưng bừng, long trọng với hàng trăm người tham gia rước kiệu, múa cờ, tế lễ. Đình - đền Hào Nam là nơi đã được nhà nước cấp 2 bằng di tích: lịch sử và cách mạng, đóng góp vào việc tôn vinh truyền thống Thăng Long – Hà Nội ngàn năm văn hiến.
.jpg)
Theo sử sách để lại, đình - đền Hào
Nam thờ Đức thánh linh lang Đại Vương thế kỷ XI và Đức Bà thuỷ tinh công chúa. Ông ra đời giữa đất nước có giặc ngoại xâm. Giặc Tống cậy thế có quân hùng thế mạnh ào ạt tiến đánh nước ta. Nhiều tướng quân ra đánh mãi mà chưa thắng được, nhà vua rất lo lắng sai sứ giả đi tìm người tài giỏi trong nước. Lúc sứ giả đi tới làng, ông thưa với mẹ gọi sứ giả và tâu rằng “Xin cho ta 1 lá cờ đỏ lớn và thớt voi, ta sẽ dẹp yên giặc nước”. Được cờ voi, Linh Lang cầm cờ chỉ voi, voi liền phục xuống. Ông bèn cưỡi voi cầm cờ ra trận, voi chạy như bay. Cờ phất bên Đông, bên Đông giặc tàn, cờ chỉ bên Đoài, bên Đoài giặc tan. Thắng giặc trở về chẳng may ông bị bệnh nặng rồi mất. Trước khi mất, ông nói với vua cha rằng: “Ta là con thần Rồng nước lên giúp vua đánh giặc giữ nước, xong công việc rồi phải trở về cùng Rồng nước”. Vua Lý Thái Tông sai lập Đền, miếu thờ ông ở các nơi như: Trại Thủ Lệ ngay chỗ cung bà mẹ ở; Làng Bồng Lai quê hương bà mẹ và các làng Đại Quan, Hào Nam
… là những nơi ông đã trú quân.
.jpg)
Hiện nay đình - đền Hào
Nam còn giữ được nhiều tài liệu lịch sử về sự nghiệp anh hùng đánh giặc giữ nước của ông. Ở đây còn có nhiều miếu thờ bà mẹ sinh ra ông. Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, đình - đền Hào Nam là nơi hoạt động quan trọng của mặt trận Hà Nội. Nhân dân Hào Nam đã đóng góp xứng đáng về sức người sức của và không tiếc xương máu để bảo vệ Hà Nội trong suốt thời gian từ năm 1947 đến năm 1954. Chính vì vậy mà đình - đền Hào Nam vừa là di tích lịch sử vừa là di tích cách mạng.
.jpg)
Hàng năm, cứ vào ngày 10/2 âm lịch, chính quyền và nhân dân Hào Nam làm lễ rước kiệu Đức thánh Linh Lang Đại Vương về miếu thờ mẹ ông ở Thủ Lệ và đến ngày 13/2 âm lịch lại võng lọng rước về đình - đền Hào Nam; tưởng nhớ truyền thống anh hùng dựng nước và giữ nước của cha ông ta và lịch sử hiển hách, ngàn năm văn hiến.
Tin, ảnh:Lan Hương