Mỗi ngày một chuyện

Lại chuyện ý thức

NGƯỜI XÂY DỰNG 28/01/2024 - 06:44

Chiều 24-1, chị Lan ở thị trấn Tế Tiêu (huyện Mỹ Đức) đi tuyến xe buýt 103 từ huyện Mỹ Đức ra Bến xe Mỹ Đình. Khoảng 17h, xe đi ngang qua Trường Trung học cơ sở Lê Lợi (phường Hà Cầu, quận Hà Đông), đúng giờ tan trường nên đoạn đường bị tắc cứng.

Trước cổng trường, hàng loạt xe máy đỗ la liệt khiến các phương tiện tiến, lùi đều khó khăn. Đáng nói, nhiều xe của phụ huynh để ngổn ngang ngay dưới lòng đường. Dù có công an điều khiển giao thông nhưng dường như bất lực. Cứ dẹp được chỗ này, chỗ khác lại phình ra. Thậm chí, trong dòng người, xe ken đặc ấy, vẫn không ít người cố tình len lỏi đi ngược chiều, miễn được việc của mình.

Trên xe buýt, bác tài cũng bất bình, ngoái cổ ra hét lớn:

- Chị kia lùi vào lấy đường cho xe ô tô đi...

- Còi bấm inh ỏi thế mà vẫn chình ình ra giữa đường thế à? - tiếng một người đàn ông đang đi trên đường nói lớn.

Tiếng chỉ trích, quát tháo lẫn trong tiếng còi xe làm gia tăng sự hỗn tạp, lộn xộn.

Viết thư gửi Người Xây Dựng, chị Lan cho rằng, những hành vi thiếu ý thức của một bộ phận phụ huynh sẽ khiến bài giảng của thầy cô về tuân thủ pháp luật sẽ không còn tác dụng... Mong rằng, mỗi phụ huynh hãy bằng hành động của mình để cùng nhà trường xây dựng ý thức văn minh, nhường nhịn khi tham gia giao thông cho chính con em mình.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lại chuyện ý thức

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.