Theo dõi Báo Hànộimới trên

Kịp thời giải cứu xe máy kẹt cứng giữa đường ray tàu hỏa

Chu Dũng| 01/07/2015 22:25

(HNMO)- Khoảng 16h30 ngày 1/7, Trung tá Phạm Văn Tuyến, Đội phó Đội CSGT số 14 đã kịp thời cùng đồng đội giải cứu một chiếc xe máy kẹt cứng giữa đường ra tàu hỏa chỉ cách thời điểm chuyến tàu tốc hành Bắc - Nam đi qua vài giây.

(HNMO)- Khoảng 16h30 ngày 1/7 khi đang chỉ huy tổ công tác làm nhiệm vụ phân luồng từ xa đảm bảo giao thông phục vụ Kỳ thi THPT quốc gia 2015, Trung tá Phạm Văn Tuyến, Đội phó Đội CSGT số 14 đã kịp thời cùng đồng đội giải cứu một chiếc xe máy kẹt cứng giữa đường ra tàu hỏa chỉ cách thời điểm chuyến tàu tốc hành Bắc – Nam đi qua vài giây.

Xe chở lượng lớn nước ngọt bị đổ ngay trên đường ray tàu hoả vào thời điểm đòan tàu sắp chạy qua

Vào thời điểm trên, xe máy BKS 96 F9 – 9212 chở hàng cồng kềnh gồm nhiều két nước giải khát cố tình băng qua đường tàu từ đường Nguyễn Hữu Thọ ra đường Giải Phóng đã bị ngã ngay giữa đường tàu, nhiều két nước văng ra ngoài. Đúng vào thời điểm trên, chuông báo chuyến tàu Bắc – Nam sắp đi qua buộc phải kéo chắn tàu để đảm bảo an toàn giao thông.




Trung tá Phạm Văn Tuyến cùng các chiến sỹ trong đội đã không quản ngại nguy hiểm và nắng nóng, vận chuyển tài sản cho người dân đã để lại ấn tượng đẹp trong mắt người tham gia giao thông.

Không ngại nguy hiểm, Trung tá Phạm Văn Tuyến đã chỉ huy Thiếu úy Hoàng Lê Minh, Trung úy Nguyễn Văn Dư, Trung úy Trần Mạnh Quyết từ các chốt trực phân luồng giao thông lao tới trợ giúp bê hàng và xe máy của người bị hại ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Vừa dọn dẹp, Tổ công tác vừa phân luồng để bảo đảm giao thông không bị ùn tắc vào giờ cao điểm.

Các tổ công tác khác gần đó cũng được huy động tới tham giao kéo barie chắn tàu và phân luồng giao thông tại khu vực để không xảy ra sự cố đáng tiếc. Giữa thời tiết nắng nóng cực điểm và thời khắc nguy hiểm khi đoàn tàu sắp chạy qua, thậm chí trong lúc vận chuyển nhiều chai nước ngọt có gas phát nổ, gần chục chiến sĩ CSGT vẫn cố gắng giữ gìn tài sản cho người dân và đảm bảo giao thông thông suốt.



Ca "cứu hộ" vừa xong cũng là lúc đoàn tàu lao tới.


Sau ca cứu hộ “bất đắc dĩ” này, người điểu khiển xe máy là anh Phạm Đình Toản (SN 1996) ở Yên Sơn, Tuyên Quang là nhân viên hãng nứoc giải khát Pepssi đã bày tỏ tấm lòng cảm kích trước sự tận tụy của các chiến sỹ CSGT. Anh Toản chia xẻ, tàu hỏa chạy theo lịch trình không thể dừng kịp và nếu không có các chiến sỹ CSGT kịp thời cứu giúp rất có thể tính mạng và tài sản của bản thân bị thiệt hại.
(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Kịp thời giải cứu xe máy kẹt cứng giữa đường ray tàu hỏa

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.