Văn nghệ

Huyền thoại Truông Bồn

Nguyễn Thị Mỹ Dung 27/07/2024 12:05

Báo Hànộimới xin giới thiệu bài thơ "Huyền thoại Truông Bồn". Bài thơ được sáng tác nhân chương trình nghệ thuật “Truông Bồn - Dấu chân anh hùng” - Kỷ niệm 55 năm sự kiện Truông Bồn lịch sử, do Báo Nhân Dân phối hợp tỉnh Nghệ An tổ chức.

Mẹ theo con về thăm
Địa danh Truông Bồn lịch sử
Theo "Dấu chân Anh hùng"
Vang khúc tráng ca
"Truông Bồn bất tử"!

Nơi đây là tọa độ lửa
Khốc liệt vô cùng!
Hàng ngàn thanh niên xung phong
Ngày đêm quyết giữ
Tuyến đường huyết mạch A 15!

Trong suốt bốn năm
Hàng ngàn chuyến xe vượt qua
Trọng điểm Truông Bồn
Nơi mưa bom bão đạn!

Đêm nay, 30 tháng 10-1968
Cả Tiểu đội Thép liên hoan!
Vì ngày mai giặc Mỹ phải ngừng ném bom miền Bắc!
Ngày 31 tháng 10, miền Bắc sẽ không còn bóng giặc!
Tiểu đội vui mừng chia tay!

Bảy nữ chiến sĩ ngày mai sẽ xuất ngũ
Năm người sẽ đến trường nhập học
Thỏa nguyện ước mong!
Người về với mẹ già đang chờ đợi mỏi mòn!
Đặc biệt hai bạn Hòa - Tâm
sẽ làm lễ đính hôn
Để thành cô dâu, chú rể!

Nhiệm vụ đã hoàn thành
Tiểu đội 2 - Tiểu đội Thép
Lẽ ra họ có thể
Không phải ra tuyến đường!

Nhưng vì huyết mạch Truông Bồn
Không thể để tuyến đường bị tắc!
Tất cả Tiểu đội lại ra chiến trường
Quyết thông đường cho xe qua!

Thế rồi! Đau đớn quá!
6 giờ 10 phút, ngày 31 tháng 10-1968
Máy bay Mỹ oanh tạc Truông Bồn!
238 trái bom phá trút xuống
Truông Bồn chìm trong khói lửa!

14 chiến sĩ thanh niên xung phong Tiểu đội 2
Bị bom vùi lấp tất cả!
13 người (2 nam, 11 nữ) đã anh dũng hy sinh!
Chỉ còn lại Tiểu đội trưởng Nguyễn Thị Thông - là nhân chứng sống
Về "Bản tráng ca Truông Bồn"!

***

Con đưa mẹ về thăm
Địa danh Truông Bồn lịch sử
Theo "Dấu chân Anh hùng"
Vang khúc "Tráng ca bất tử"!

Truông Bồn năm xưa một thời máu lửa
Nay đã nở thành hoa!
Con rưng rưng xúc động
Vang vang đọc bản hùng ca!

Trái tim con mẹ chan hòa
Với triệu triệu trái tim thổn thức!
Người người trẻ già một lòng náo nức
Làm gì cho xứng với Truông Bồn?
Để những chiến sĩ ngã xuống hy sinh là không uổng!

Mẹ biết con ngày đêm đang ước vọng
Viết những bản hùng ca
Cho mỗi địa danh lịch sử
Như Đồng Lộc, Truông Bồn là những bản tráng ca!
Hào hùng, bất tử!

Mẹ thêm tin yêu con và cả thế hệ trẻ
Đã trân trọng, đã không quên lịch sử
Biết phát huy truyền thống của ông cha
Thì tương lai trong tay các con
Đất nước sẽ nở rộ hoa!

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Huyền thoại Truông Bồn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.