Mỗi ngày một chuyện

Hỗ trợ người nghèo

NGƯỜI XÂY DỰNG 31/01/2024 - 07:42

Sáng 9-1, bà Nguyễn Thị Thìn ở xã Vạn Hải (huyện Thường Tín) biết tin bà Lê Thị Hoan, bạn học cũ ở thôn Mai Đại, xã Vạn Điểm cùng huyện bị ốm phải nằm viện nên thu xếp công việc đến thăm.

Biết bà Hoan bị mắc một số bệnh mạn tính, sức khỏe yếu, gia đình lại khó khăn nên bà Thìn rất lo lắng, hỏi thăm:

- Tình trạng bệnh tật của bạn thế nào rồi?

- Cảm ơn bà đến thăm. Sức khỏe của tôi cũng khá hơn rồi. - bà Hoan đáp.

- Thế điều trị thuốc men có tốn kém nhiều không hả bà? - bà Thìn ái ngại hỏi.

- Cũng không nhiều bà ạ vì tôi có thẻ bảo hiểm y tế. Đầu năm nay, Hội Cựu chiến binh khối phụ nữ huyện Thường Tín đã trích quỹ hội và vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ mua tặng 5 thẻ bảo hiểm y tế cho 5 hộ nghèo, trong đó có tôi. Nhờ có thẻ bảo hiểm y tế nên tôi mới yên tâm nằm điều trị ở bệnh viện. - bà Hoan cảm kích kể.

Kể lại câu chuyện với Người Xây Dựng, bà Thìn cho rằng, Hội Cựu chiến binh khối phụ nữ huyện Thường Tín đã có hoạt động hết sức thiết thực và ý nghĩa giúp những gia đình khó khăn ở địa phương giảm bớt gánh nặng về kinh tế khi bệnh tật, phải điều trị tốn kém; đồng thời là nguồn động viên tinh thần rất lớn, khiến người nghèo cảm thấy ấm lòng vì được quan tâm, san sẻ mối lo, khiến họ có thêm động lực để nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hỗ trợ người nghèo

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.