Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hay là “ỉm” đi…?

Người Xây dựng| 04/11/2012 05:49

(HNM) - Sáng 31-10, ông Tân ở huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) đi phà Vĩnh Thịnh - Đường Lâm qua sông Hồng để sang thị xã Sơn Tây. Chiều về, thấy nhân viên bến phà phía xã Đường Lâm đòi 8.000 đồng/xe máy, ông thắc mắc:

- Lúc sáng tôi mua vé bến bên bờ Vĩnh Thịnh chỉ có 3.000 đồng, sao bên này lại thu cao thế?

- Bác không biết à? Từ trước đến nay giá cước qua phà bên này vẫn cao hơn bên kia đấy!

- Vô lý nhỉ! Thế thì chị đưa vé phà cho tôi!

- Bến này thu tiền luôn cho… tiện bác ạ! - Nữ nhân viên "nhà phà" trả lời ráo hoảnh.

Ông Tân thấy bất bình, định tranh luận tiếp nhưng nhiều người đứng sau đang chờ xuống phà giục giã: "Trả cho xong đi bác ơi! Bến phà bên này thu phí cao thế mấy năm nay rồi. Chúng tôi ý kiến mãi mà có ăn thua gì đâu!".

Cùng một bến phà mà mức phí hai đầu lại khác nhau thì quá vô lý! Nghĩ thế nên ông Tân dắt xe vào trụ sở Ban quản lý bến phà Đường Lâm ngay sát bờ sông để hỏi cho ra nhẽ, nhưng chẳng gặp ai. Ngó nghiêng, ông vô tình thấy tấm bảng thông báo mức thu phí qua phà treo tít bên trong, trên đó ghi rõ phí qua phà đối với mô tô, xe máy 2 bánh là 3.000 đồng.

Đứng trên bờ sông nhìn dòng người buộc phải trả tiền đi phà cao hơn gần ba lần mức phí quy định, ông Tân càng thấy bức xúc. Mỗi ngày vài chục chuyến phà như thế, thử hỏi hành khách đã phải trả thêm bao nhiêu tiền? Số tiền đó đi đâu, ai quản lý, ai sử dụng?

Trong thư gửi NXD, ông Tân không quên kèm theo câu chất vấn: Việc bến phà Đường Lâm thu phí cao quá mức quy định diễn ra đã lâu mà sao các cơ quan chức năng thị xã Sơn Tây không biết, hay biết nhưng "có gì" rồi nên "ỉm" đi?

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hay là “ỉm” đi…?

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.