Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hàng rong chiếm dụng lòng đường

Vũ Chu Văn| 15/12/2020 07:16

(HNM) - Gần đây, đi qua đoạn đường trước các số nhà từ 153 đến 217 phố Giáp Nhất, phường Nhân Chính (quận Thanh Xuân), tôi thường bắt gặp một dãy hàng rong gồm đủ các loại xe đạp, xe máy thồ dài hàng trăm mét đứng dưới lòng đường dọc theo vỉa hè phía bờ sông Tô Lịch.

Điều đáng nói là lòng đường của phố Giáp Nhất rộng chỉ khoảng 5-6m nhưng hằng ngày luôn bị “đội ngũ xe thồ”, mỗi xe chở hai sọt lớn cồng kềnh treo hai bên đựng đầy các loại hoa quả, đứng bán suốt từ sáng sớm đến tận chiều tối. Vào những giờ cao điểm, tuyến đường này vốn đã nhỏ hẹp lại thêm nhiều hàng rong, cả người bán lẫn người mua tùy tiện dừng đỗ phương tiện dưới lòng đường nên liên tục bị tắc nghẽn. Người bán hàng rong còn dùng nước tưới lên hoa quả để chảy lênh láng ra đường và vứt bỏ giấy, lá, vỏ trái cây, túi ni lông rách ngay trên mặt vỉa hè, cùng đủ thứ phế thải, rác thải sinh hoạt của người dân thiếu ý thức đổ bừa, càng khiến cho đoạn đường dài hàng trăm mét lúc nào cũng nhếch nhác, ẩm ướt, ô nhiễm và mất mỹ quan.

Đề nghị chính quyền phường sở tại cùng các lực lượng chức năng sớm có biện pháp giải tỏa “chợ tự phát” này.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hàng rong chiếm dụng lòng đường

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.