Mỗi ngày một chuyện

Giúp người nhận lại niềm vui

Người Xây Dựng 01/01/2024 - 06:28

10h sáng 18-12, cửa hàng sửa xe, rửa xe máy ở số 84 phố Ngọc Thụy (phường Ngọc Thụy, quận Long Biên) khá đông khách. Một nam thanh niên dắt chiếc xe máy bị hỏng vào cửa hàng, đi cùng là người phụ nữ lớn tuổi hớt hải nói:

- Anh ơi, xe em bị thủng xăm, anh có thể sửa luôn giúp em được không?

- Phải đợi một lúc nữa vì anh còn phải sửa hai xe nữa cơ em ạ. - Một người đàn ông giọng cảm thông đáp.

- Thế thì muộn mất, bà cần về sớm vì hẹn với mấy ông bà trong tổ đi thăm người ốm gần nhà cháu ạ. - Người phụ nữ lớn tuổi lo lắng nói với cậu thanh niên.

- Vậy để con gọi “xe ôm” đưa bà về trước nhé, chứ con sợ đợi lâu rồi lại nhỡ việc của bà. - Người thanh niên đề nghị.

Ngay lúc đó, một nam thanh niên trong quán sửa xe nhẹ nhàng nói: - Bà ơi, nhà bà ở đâu, để con chở về giúp, xe con sửa xong rồi?

- Bà ở Yên Viên cháu ạ. Nếu cháu tiện đường cho bà đi nhờ thì tốt quá. - Người phụ nữ vui mừng trả lời.

- Nhà con ở Đức Giang nhưng con cũng không vội gì, bà cứ lên xe con chở bà về. Bà yên tâm, con sẽ đi từ từ nhé. - Người thanh niên tươi cười nói.

Người phụ nữ lớn tuổi xúc động cảm ơn. Người cháu đi cùng cũng thấy an tâm khi được nam thanh niên tốt bụng giúp đỡ người thân của mình. Chứng kiến câu chuyện, Người Xây Dựng cảm nhận được niềm vui trên nét mặt mỗi người và điều đó lan tỏa cảm xúc ấm áp lạ kỳ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giúp người nhận lại niềm vui

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.