Mỗi ngày một chuyện

Thùng rác "Thạch Sanh"

NGƯỜI XÂY DỰNG 30/12/2023 - 07:29

Sáng 13-12, bà Châu ở xã Kim Nỗ (huyện Đông Anh) đến nhà bà Thái, bạn học cũ ở thôn Nghĩa Vũ, xã Dục Tú cùng huyện chơi. Trên đường đi, bà Châu thấy tại cổng các ngôi nhà dọc đường thôn đều để một thùng nhựa to. Gặp bạn, bà Châu liền hỏi:

- Mỗi nhà đều để một thùng nhựa ở cổng làm gì thế bà?

- À, là thùng chứa rác hữu cơ đấy bà. - bà Thái đáp.

Rồi bà Thái giải thích thêm:

- Việc này do Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đông Anh hợp tác với tổ chức Live & Learn hướng dẫn bà con. Các loại cơm, vỏ củ quả... bỏ vào thùng rồi tưới chế phẩm vi sinh... một thời gian sẽ có phân hữu cơ bón ruộng đấy bà. Vì thùng rác làm ra phân hữu cơ cứ dùng hết lại đầy, nên bà con gọi vui là thùng rác “Thạch Sanh” bà ạ.

Gửi thư cho Người Xây Dựng, bà Châu cho rằng đây là sáng kiến thiết thực giúp người dân có ý thức sử dụng hiệu quả nguồn lợi từ các loại rác, vì sức khỏe cộng đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thùng rác "Thạch Sanh"

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.