Theo dõi Báo Hànộimới trên

Giữ gìn môi trường văn hóa lành mạnh

Người Xây Dựng| 27/12/2020 06:18

(HNM) - Sáng 21-12, ông Tú ở phố Tây Sơn, quận Đống Đa đang ngồi trên ghế đá trước khu vực cổng Trường Đại học Công đoàn thì thấy một phụ nữ bê hộp giấy đựng nhiều cuốn sách lại gần mời những người đang ngồi ở những ghế đá xung quanh:

- Các bác ơi, năm mới sắp đến rồi nên mua vài cuốn tử vi, tướng số mà xem tài lộc, vận may…

Một anh thanh niên nhanh miệng:

- Gớm, thời buổi này rồi ai còn tin vào tử vi, tướng số. Có mà “tiền mất, tật mang” ấy.

Nghe vậy, người phụ nữ nguýt dài:

- Xem để còn biết năm xung, tháng hạn mà tránh, chứ không lại đổ tại số.

Thấy mọi người từ chối, người phụ nữ thất vọng đành di chuyển đi. Một bác gái chép miệng:

- Chết, sao còn để những thứ không hay này bán rong thế nhỉ?

Chia sẻ chuyện này với Người Xây Dựng, ông Tú cho rằng: Cứ vào dịp cuối năm âm lịch, trên thị trường lại xuất hiện ấn phẩm in lậu gieo rắc tâm lý mê tín dị đoan như trên, đi ngược lại thuần phong mỹ tục và nếp sống văn hóa ở Thủ đô. Theo ông, các lực lượng chức năng cần kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi kinh doanh ấn phẩm độc hại này để giữ gìn môi trường văn hóa ở Thủ đô luôn văn minh, lành mạnh.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Giữ gìn môi trường văn hóa lành mạnh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.