Theo dõi Báo Hànộimới trên

Gìn giữ nghề truyền thống

Người Xây Dựng| 06/10/2022 06:35

(HNM) - Cuối tháng 9, anh Học ở xã Minh Tân (huyện Phú Xuyên) đến thăm người bạn học cũ ở thôn Xuân La, xã Phượng Dực cùng huyện. Đang ngồi trò chuyện thì thấy con gái bạn xin phép bố đi học, anh Học ngạc nhiên hỏi người bạn:

- Cháu đi học thêm gì thế ông?

- À, cháu đi học nặn tò he ở nhà chú Hậu hàng xóm đấy ông ạ - bạn anh Học đáp.

- Không nhiều người dạy cái này ông nhỉ. Thế học phí có nhiều không ông? - anh Học hỏi.

- Không mất học phí ông ạ. Anh Hậu là nghệ nhân nặn tò he ở làng tôi. Hằng năm, anh đều mở các lớp dạy nặn tò he miễn phí cho các cháu nhỏ trong làng với mong muốn các cháu yêu thích và gìn giữ nghề truyền thống của quê hương. Mỗi khóa học khoảng 2 tháng, nhưng kết thúc khóa học cháu nào cũng thành thạo nghề. Các cháu còn có thêm thu nhập từ chính sản phẩm mà mình làm ra trong thời gian học đó ông ạ - bạn anh Học chia sẻ.

Gửi thư tới Người Xây Dựng, anh Học rất cảm kích tấm lòng yêu mến trẻ nhỏ và tâm huyết với nghề truyền thống của anh Hậu. Lớp học của anh chắc chắn sẽ góp phần giúp nghề nặn tò he ở Xuân La được gìn giữ, phát triển để lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gìn giữ nghề truyền thống

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.