Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đừng phạm luật

Người Xây Dựng| 28/07/2022 06:31

(HNM) - Sáng 25-7, chị Lan ở phố Hồng Tiến (quận Long Biên) chở con bằng xe máy đến đoạn phố Nguyễn Văn Cừ, cách cầu Chương Dương khoảng 200m, chị thấy có rất nhiều người điều khiển xe máy đi lên vỉa hè để di chuyển do đường đông. Bỗng phía sau chị có ai đó lên tiếng:

- Lên vỉa hè mà đi, nếu không thì tránh đường cho xe tôi lên vỉa hè nào.

- Vỉa hè là cho người đi bộ chứ có phải để xe máy đi đâu bác. Đường chỉ bị đông chứ không tắc, đi chậm hơn một chút nhưng an toàn bác ạ - chị Lan đáp.

- Tôi đang có việc gấp. Người ta đi ầm ầm có sao đâu - người đàn ông lớn tuổi vừa nói vừa tìm cách lách cho xe lên vỉa hè để di chuyển.

Chị Lan quan sát thấy rất nhiều người đi xe máy đi lên vỉa hè, trông rất hỗn loạn và dễ xảy ra va chạm. Kể lại câu chuyện với Người Xây Dựng, chị Lan mong người dân đừng vi phạm quy định pháp luật vì chỉ muốn đi nhanh vài phút, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng có biện pháp điều tiết giao thông, giảm ùn tắc trong giờ cao điểm tại khu vực trên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đừng phạm luật

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.