Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đừng nghĩ “rồi ai cũng là F0”

Người Xây Dựng| 26/02/2022 06:56

(HNM) - Tối muộn vẫn thấy con dắt xe ra khỏi nhà, chị Hoa vội hỏi:

- Bảo ơi, con đi đâu đấy, dịch bệnh đang phức tạp thế, hạn chế đi ra ngoài khi không cần thiết con ạ?

- Ôi giời, mẹ cẩn thận thế có giữ được không? Bạn bè, họ hàng xung quanh đều mắc cả mà. Rồi ai cũng là F0 mà mẹ - Bảo đáp.

Nghe vậy chị Hoa gọi con lại rồi phân tích:

- Đúng là số lượng F0 tăng vọt, nhiều ca nhiễm trong cộng đồng. Mẹ nghĩ cũng có rất nhiều người có suy nghĩ như con nên chủ quan rồi càng làm số ca bệnh tăng thêm, gây áp lực cho toàn bộ hệ thống y tế. Vì thế, nếu con giữ gìn sức khỏe, hạn chế ra ngoài khi không cần thiết thì vừa bảo vệ được bản thân, vừa giảm gánh nặng cho xã hội.

Nghe mẹ nói, Bảo hiểu và hứa với mẹ sẽ cố gắng thực hiện tốt việc phòng, chống dịch vì bớt 1 ca nhiễm sẽ bớt nguy cơ cho cộng đồng.

Kể lại câu chuyện với Người Xây Dựng, chị Hoa không đồng tình với tâm lý "rồi ai cũng là F0" và cho rằng trước mỗi hiện tượng hay lời truyền miệng của đám đông, mọi người đừng vội hùa theo mà hãy suy nghĩ cẩn trọng để có cách chọn lựa tối ưu, mang lại lợi ích cho bản thân và mọi người xung quanh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đừng nghĩ “rồi ai cũng là F0”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.