Mỗi ngày một chuyện

Đúng là người Hà Nội

NGƯỜI XÂY DỰNG 18/04/2024 - 06:51

Sáng 10-3, ông Mỹ ở quận Hai Bà Trưng đi qua ngõ 279 phố Minh Khai thì thấy người quen là bà Kim (ở nhà số 11 trong ngõ) đầu đội mũ bảo hiểm màu xanh, bên cạnh in chữ “Xanh SM” liền hỏi:

- Bà chờ ai mà ngồi ở đây?

- Tôi đợi tìm người xe ôm hôm qua chở tôi đi khám răng mà chưa gặp - bà Kim trả lời.

- Xe có nhiều, bà đi xe nào vẫy tay là có ngay, sao phải đợi cho vất vả ra? - ông Mỹ thắc mắc.

- Tôi có định đi đâu đâu! Chả là hôm qua tôi nhờ một anh xe ôm qua đường chở đi khám răng ở phố Huế. Tôi hỏi giá, anh ấy bảo 20.000 đồng. Đến nơi, tôi trả tiền thì anh ấy chỉ lấy có 10.000 đồng. Rồi tôi đi vào phòng khám, vô ý đội cả mũ bảo hiểm của anh ấy đưa cho. Tôi ngồi đây để nhỡ anh ấy có qua thì còn nhìn thấy... - bà Kim kể.

- Đợi một lúc nữa không được, bà cứ vào nhà mà nghỉ. Mai kia tôi sẽ nhờ các cháu đưa thông tin lên mạng, có khi lại tìm được. - ông Mỹ an ủi.

Tấm lòng yêu quý người già của anh xe ôm và sự chu đáo của bà Kim làm Người Xây Dựng xúc động. Việc làm nhỏ bé của họ là biểu hiện sinh động của những người Hà Nội tử tế. Hàng triệu việc làm tử tế đã, đang và sẽ tiếp tục bồi đắp truyền thống thanh lịch, văn minh của Thủ đô ngàn năm văn hiến.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đúng là người Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.