Mỗi ngày một chuyện

Đừng dạy con trẻ điều xấu

Người Xây Dựng 01/06/2024 - 08:22

Chiều 8-5, tại trạm rút tiền tự động ATM của Ngân hàng Techcombank số 60 phố Ngọc Lâm (quận Long Biên) có khoảng 5 người đang xếp hàng đợi đến lượt. Dưới lề đường, một người phụ nữ chở theo một cậu bé khoảng 4 tuổi dừng xe.

Thấy đông người, người phụ nữ ngó nghiêng một lát rồi nói với cháu bé:

- Con có muốn mẹ con mình được vào rút tiền trước không?

- Có mẹ ạ - cậu bé hào hứng trả lời.

- Mẹ sẽ bế con, còn con giả vờ khóc rồi úp mặt vào người mẹ nghe chưa - người phụ nữ nói.

Theo đúng kịch bản, người phụ nữ bế con chen ngang lên đầu hàng, giọng gấp gáp:

- Con em đang mệt, các bác cho em xếp hàng trước. Đứng đợi lâu, sợ cháu nó khóc quá ạ.

Những người đang có mặt tại đó không ai có ý kiến gì, vậy là người phụ nữ ngang nhiên đứng lên đầu hàng.

Chứng kiến và nghe được câu chuyện, Người Xây Dựng thấy bất bình. Chỉ vì không muốn xếp hàng mà người phụ nữ sẵn sàng nói dối và dạy con mình cách lừa gạt mọi người. Hành động trên tưởng chừng là một chuyện nhỏ nhưng người mẹ này đã vô tình dạy cho con trẻ một thói quen không tốt, ảnh hưởng đến phẩm chất và sự phát triển về nhân cách của con.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đừng dạy con trẻ điều xấu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.