Mỗi ngày một chuyện

Cảm thông cho nhau

Người Xây Dựng 28/05/2024 - 07:14

Chiều 20-5, chị Ngọc đi đón con ở Trường Tiểu học Bồ Đề (quận Long Biên). Do đường đông, không may chiếc xe của chị va vào xe đạp điện của một phụ nữ phía trước làm đèn xi nhan xe điện bị vỡ. Chị Ngọc vội vàng nói lời xin lỗi:

- Ôi, em mải nhìn tìm con bên cổng trường, thiếu quan sát nên va vào xe của chị. Em xin lỗi, mong chị thông cảm. Chiếc đèn bị vỡ, cho em gửi tiền ạ.

- Chuyện không may thôi chị ạ. Để tôi tự đi sửa cũng được chị ạ - người phụ nữ đáp.

- Chị không trách em là em vui rồi. Chị cứ để em gửi chị tiền sửa đèn xe ạ - chị Ngọc đề nghị.

- Thôi, va chạm thì chẳng ai muốn chị ạ. Cả hai không sao cũng là may rồi, chị đón cháu đi kẻo con chờ. Chị không phải đưa tiền cho tôi đâu - người phụ nữ đáp.

Thái độ nhẹ nhàng, lời nói hòa nhã đầy sự cảm thông của người phụ nữ khiến chị Ngọc vô cùng xúc động. Lòng bao dung trong tình huống bất ngờ, sự việc không mong muốn sẽ khiến mọi vấn đề được giải quyết dễ dàng, không tạo thêm xung đột. Chị cũng muốn thông qua Người Xây Dựng chia sẻ câu chuyện này và một lần nữa cảm ơn người phụ nữ tử tế chị gặp ngày hôm đó.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cảm thông cho nhau

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.