Sau nhiều năm phải “sống chung” với chợ tạm Thịnh Yên, cách đây hơn 1 tháng, người dân ở ngách 95 ngõ Thái Thịnh 2, phố Thái Thịnh, vô cùng phấn khởi khi chính quyền địa phương tiến hành giải tỏa chợ tạm này. Thế nhưng niềm vui của họ nhanh chóng tiêu tan bởi chợ tạm... tái họp !
Chợ tạm Thịnh Yên tồn tại ở ngách 95, thuộc địa bàn phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, đã nhiều năm qua. Việc họp chợ ở đây không chỉ gây mất vệ sinh môi trường mà còn ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân và trật tự an toàn giao thông trong khu vực. Bà con đã nhiều lần kiến nghị UBND phường, xem xét, cho giải tỏa chợ và ngày 11-12-2006, UBND phường Thịnh Quang cùng các cơ quan chức năng đã “ra quân”, giải tỏa chợ tạm Thịnh Yên.
Khoảng 4 giờ sáng 11-1-2007, có mặt tại ngách 95 ngõ Thái Thịnh 2,chúng tôi thấy đã có khá nhiều người mang hàng hóa đến đây. Trên khoảnh sân trước nhà chung cư 5 tầng, có hàng chục con lợn đã được giết mổ. Những ông thợ tay dao, tay thớt “pha” thịt, giao cho các chủ bán lẻ. Đường đi lối lại trong ngách sáng trưng bởi hàng chục bóng đèn điện từ các hàng buôn bán thịt lợn, gia cầm. Cả khu vực huyên náo vì tiếng động cơ xe máy, tiếng cười nói,tiếng dao băm chặt thịt...
7h, người bán hàng đến ngách 95 đông hơn (ảnh 1). Không những thế, hàng rong lan sang cả một số ngách của ngõ Thái Thịnh 1. Khu dân cư nặng mùi tanh tưởi từ các hàng cá... Tại đầu ngách hình thành một điểm trông giữ xe đạp xe máy khá rộng (ảnh 2), khiến cho việc đi lại của người dân hết sức khó khăn.
Để trả lại sự thông thoáng và bầu không khí trong lành cho người dân khu vực, thiết nghĩ UBND phường Thịnh Quang, các cơ quan chức năng cần tiếp tục thực hiện kế hoạch đã đề ra, giải tỏa triệt để chợ tạm Thịnh Yên tại ngách 95, ngõ Thái Thịnh 2, phố Thái Thịnh.
Bài, ảnh:Vũ Duy Biên
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.