Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đừng chạy theo lợi nhuận

Người Xây Dựng| 12/01/2022 06:34

(HNM) - Chiều 26-12-2021, chị Miến ở thôn 3, xã Yên Mỹ (huyện Thanh Trì) đang lúi húi làm cỏ trên ruộng rau thì cô Nhài cùng thôn đứng đầu bờ nói vọng vào:

- Hoa súp lơ nhà chị chặt bán được rồi, hiện đang đắt đấy chị ạ.

- Tôi vừa phun thuốc sâu hôm kia nên chưa thể cắt đem bán được cô ạ - chị Miến đáp.

- Nhà chị phun thuốc sâu từ chế phẩm sinh học thì ít ảnh hưởng đến sức khỏe, giờ đang được giá, em nghĩ cứ bán, chả sao đâu chị ạ - cô Nhài nói.

- Thôi cô ạ, dù vậy vẫn phải qua 10 ngày mới được bán cho người dùng. Cô có nhớ năm ngoái một gia đình ở thôn bên mới phun thuốc được 5 ngày đã cắt bán cho bếp ăn tập thể làm nhiều người bị đau bụng, nôn thốc nôn tháo và phải bồi thường chi phí thuốc men không. May mà không bị kiện. Tôi không muốn thế cô ạ - chị Miến giải thích.

Chia sẻ với Người Xây Dựng, chị Miến mong rằng tất cả những người trồng rau không nên chỉ vì lợi nhuận trước mắt mà bỏ qua các quy định về an toàn nông nghiệp, cung cấp những sản phẩm kém chất lượng mà phải có trách nhiệm với cộng đồng nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đừng chạy theo lợi nhuận

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.