Sáng 10-3, vừa đi chợ về đến cửa nhà, bà Thuần ở ngõ 466 phố Ngô Gia Tự (quận Long Biên) gặp bà Lệ hàng xóm xách một túi ni lông to từ trong nhà đi ra nên hỏi:
- Bà xách cái gì mà nặng thế? Mang đi đâu, có cần tôi giúp không?
- Tôi mang túi rác ra ngoài, vừa dọn nhà xong bà ạ - bà Lệ đáp.
- Vứt rác thì phải sau 18h, khi nhân viên môi trường có loa nhắc thì mình mới mang rác ra đổ chứ bà - bà Thuần nhắc.
- Thì tôi vẫn biết là vậy, nhưng mà tôi không muốn để rác trong nhà cả ngày, ngay đầu ngõ có điểm tập kết rác, tôi mang ra đó cho sạch - bà Lệ giải thích.
- Đó là điểm trung chuyển rác, đến tối thì các nhân viên môi trường mới tập trung rác ở đó để chuyển đi. Bây giờ bà mang ra đó thì mất vệ sinh lắm bà ạ - bà Thuần nói.
- Thế thôi, tôi buộc gọn lại để chiều nhân viên thu gom rác đi qua thì vứt bà nhỉ - bà Lệ hiểu ra.
Chứng kiến câu chuyện, Người Xây Dựng nhận thấy việc nhắc nhở nhau cùng giữ gìn vệ sinh chung là rất có ý nghĩa. Điều này sẽ khiến mọi người đều nâng cao ý thức với việc bảo vệ môi trường sống.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.