Năm 2002 là thời điểm trì trệ nhất của ngành công nghiệp điện ảnh Hồng Kông. Thời hoàng kim 1993 - 2001 đã thực sự chấm dứt khi một loạt phim thất bại thảm hại. Nhưng tháng 12-2002, Điệp vụ nội gián (hay Vô gian đạo) ra đời đã làm tất cả choáng váng. Khán giả bất ngờ, các nhà phê bình sững sờ, các hãng phim giật mình. Bởi Vô gian đạo được làm theo một phong cách hoàn toàn khác...
Ngay từ cảnh đầu tiên, khán giả đã bị sốc trước sự gan góc, bạo dạn của thế giới ngầm của Hồng Kông. Mỗi tình tiết trong phim đều vững chắc và thông minh như trò chơi cờ vây của người Trung Quốc, được thể hiện qua tay hai nhà chuyên môn chính là hai đạo diễn Andrew Lau và Alan Mak. Cả hai khéo léo dẫn dắt bộ phim thoát khỏi những vết xe đổ của các phim về xã hội đen trước đây bằng nội dung phức tạp, luôn đan xen nhau, lúc đối đầu kịch tính, lúc gần như nghiêng về một phía nhưng đều rất hấp dẫn. Hai nhân vật chính, Ming và Yan, thay vì đối đầu nhau ở đúng vị trí của mình thì lại giấu mình trong hàng ngũ kẻ thù. Suốt 10 năm trời, họ luôn sống trong căng thẳng, nghi ngờ, lo sợ. Rồi họ bắt đầu thay đổi tâm trạng. Người cảnh sát chìm muốn thoát khỏi vai nội gián là vì anh muốn khẳng định danh phận cảnh sát của mình chứ không hẳn sợ hãi bị thủ tiêu. Còn tên gián điệp trong lốt cảnh sát nếu lộ mặt sẽ mất tất cả: sự nghiệp, tình yêu, tính mạng... Sự trút bỏ lớp áo thực sự chỉ vì lòng ích kỷ và vì lợi ích bản thân.
Nổi bật lên tất cả vẫn là những nước cờ giữa thiện và ác. Phim đã tạo được cảm giác hồi hộp đến nghẹt thở. Những bước tiến, lùi dập dìu, uyển chuyển như một bàn cờ vây. Trên bàn cờ sinh tử, hai kỳ thủ dùng trí tuệ, tính cách và cả phẩm chất để chơi, điều này càng kéo bộ phim gần với sự thật hơn: cán cân sẽ lệch về một phía nhưng rồi nó sẽ trở lại cân bằng.
Vô gian đạothành công vì kịch bản hay, cảnh quay đẹp và quan trọng hơn hết, tài năng của hai diễn viên chính Lưu Đức Hoa và Lương Triều Vỹ. Lưu Đức Hoa có dáng dấp của một cảnh sát mẫu mực, nhưng ai mà ngờ ẩn giấu trong đó lại là vô số âm mưu. Còn Lương Triều Vỹ, anh đúng là một “chuột trũi” hoàn hảo giữa lòng địch. Nhìn vào vai diễn của anh, người ta thấy đậm nét hình ảnh chiến sĩ cảnh sát kiên cường, mẫu mực nhưng khi cần, cũng thay đổi 180 độ để biến thành tên tội phạm sừng sỏ.
Sự thành công bất ngờ của Vô gian đạo,đã khiến hai đạo diễn Andrew Lau và Alan Mak cho ra đời thêm Vô gian đạo 2 và 3- tạo thành một series phim hoàn chỉnh. Vô gian đạo 2,vừa ra mắt tại Hồng Kông vào tháng 10 vừa rồi nói về thời trẻ của hai nhân vật chính Ming - Yan do Shawn Yue và Trần Quán Hy đóng. Vô gian đạo 2là một bộ phim được thực hiện đúng như mong chờ của khán giả với một sự sắp xếp rất thông minh trong các tình huống để làm nổi phần 1, nó cũng trả lời những câu hỏi thắc mắc khi kết thúc phần đầu. Trong khi vẫn giữ nguyên được những thành tựu đã đạt được trong phần 1 mà không bóp méo nó đi. Hầu hết khán giả sau khi xem xong Vô gian đạo 2không có lấy một lời kêu ca nào về bộ phim.
Và sự háo hức ngày càng tăng lên khi kế hoạch làm phần 3 để hoàn thành Vô gian đạođã được thực hiện. Và khán giả đang nóng lòng theo dõi xem Vô gian đạo 3sẽ diễn tiến và kết thúc ra sao khi Lưu Đức Hoa, Lương Triều Vỹ và cả Lê Minh đã lên đường.
HNM
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.