Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đĩa lậu - Nỗi lo của đĩa "xịn"

THANHNGA| 08/12/2003 17:59

Đĩa lậu - một vấn đề đã quá cũ, đã được nói đến rất nhiều nhưng tình trạng đĩa lậu tràn lan vẫn đang là nỗi lo của nhiều người, đặc biệt là với các ca sĩ, nhạc sĩ. Gìơ đây, người nghe dường như mất hẳn thói quen mua đĩa xịn mà chuyển sang mua đĩa lậu bởi đĩa lậu rẻ, phù hợp với tình trạng nhạc thị trường như hiện nay - những loại nhạc mà chỉ sau mấy lần nghe, người ta đã cảm thấy chán ngán.

CD "Còn yêu" của ca sĩ Lam Trường cũng bị in lậu và được bày bán khắp các cửa hàng

Đĩa lậu - một vấn đề đã quá cũ, đã được nói đến rất nhiều nhưng tình trạng đĩa lậu tràn lan vẫn đang là nỗi lo của nhiều người, đặc biệt là với các ca sĩ, nhạc sĩ. Gìơ đây, người nghe dường như mất hẳn thói quen mua đĩa xịn mà chuyển sang mua đĩa lậu bởi đĩa lậu rẻ, phù hợp với tình trạng nhạc thị trường như hiện nay - những loại nhạc mà chỉ sau mấy lần nghe, người ta đã cảm thấy chán ngán.

Nếu hỏi đĩa xịn được bán ở phố nào trên Hà Nội, e rằng ít người biết nhưng nếu hỏi chỗ bán đĩa lậu, có lẽ một em nhỏ cũng nắm rất rõ. Lý do cho việc này hết sức đơn giản bởi đĩa lậu được bày bán ở khắp mọi nơi, từ những cửa hàng nhỏ đến các cửa hàng lớn trong thành phố.

Thời gian gần đây, giới trẻ rộ lên mở cửa hàng băng đĩa do vốn ít, lại có nhiều nguồn cung cấp bởi ngày càng có nhiều người chuyển sang nghề in sao băng đĩa lậu. Đĩa lậu được bán giá buôn rất "bèo", chỉ với 5000 đồng/1 đĩa, lại được giao tận tay. Chính vì giá rẻ đến bất ngờ này mà giá đĩa lậu có sự khác nhau lớn giữa các cửa hàng. Nếu thử vào "trung tâm bán đĩa lậu" ở Chợ Trời hay trên phố Hàng Bài thì cơ man nào là đĩa, từ nhạc tiền chiến đến nhạc thị trường, từ nhạc vàng, nhạc đỏ đến nhạc quốc tế, tất cả đều có thể tìm thấy ở đây lại với giá chỉ có 7000 đồng/1đĩa.

Ngay cả những đĩa mới nhất của các ca sĩ trẻ hiện nay đều đã được bày trên giá. Từ các đĩa nhạc mới nhất phục vụ cho SEA Games như "SEA Games bồ câu bay", "Hát cùng SEA Games", "Vì một thế giới ngày mai", “Giọt nước mắt cho đời" của Đàm Vĩnh Hưng, “Đánh mất giấc mơ“ của Đan Trường, “Hoa có vàng nơi ấy“ của Quang Dũng, “Một ngày mới” của Hồng Nhung… cho đến “Life for rent“ của Dido, “Get rich or die tryin’“ của 50 Cent hay “In the Zone” của Britney Spears…

Tuy nhiên, nếu ngại một chỗ đông đúc như Chợ Trời, người mua cũng dễ dàng có được một chiếc đĩa mình thích tại những cửa hàng bán CD các loại ở khắp các phố như ở Tôn Thất Tùng cùng rất nhiều cửa hàng rải rác khắp nơi. Nhưng giá cả ở các cửa hàng này có cao hơn một chút, thường là 10.000đ/đĩa vì thêm cả chi phí thuê cửa hàng...


Những đĩa lậu này, y hệt như đĩa xịn từ bìa đĩa cho đến màu sắc trang trí. Tất cả các đĩa lậu này đều được bày bán công khai và dường như những CD gốc trên kệ đĩa cũng chỉ có chức năng gần giống với 1 bản thông báo về những album mới nhất vừa ra lò, và mọi người đổ xô đi mua nó dưới dạng… CD chép. Ngoài ra, nhiều người bán chỉ thích bán loại đĩa nhép bởi chỉ cần một ít vốn là có thể buôn bán, lại không sợ bị tồn đọng trong khi CD xịn giờ đây mặc dù đã hạ giá xuống chỉ còn 25.000 - 30.000/CD hoặc VCD nhưng với giá này vẫn gấp 4 - 5 lần giá đĩa lậu. Đó là một trong những lý do lý giải tại sao ngày càng có nhiều cửa hàng bày bán đĩa lậu công khai đến như vậy.

Một lý do nữa là với những chủ đĩa lậu thì việc tự tạo album theo yêu cầu của người mua là việc đơn giản. Họ chỉ cần "nhồi" một số bài hát hay của đĩa này sang một vài bài đặc sắc ở một đĩa khác. Vậy là họ đã có một CD với tất cả những bài hát đang "nóng" nhất trên thị trường. Còn người mua thì có vẻ hả hê. CD hiện nay có quá nhiều thứ thập cẩm, nào là nhạc Thái, nhạc Hoa, nhạc Hàn Quốc nhưng lại có những người chỉ thích nghe một loại nhạc thuần nhất. Vì vậy, cách giải quyết tốt nhất là đến các cửa hàng băng đĩa lậu.

Tuy nhiên, nguyên nhân của việc mọi người chỉ muốn đi mua đĩa sao chép không chỉ do giá rẻ mà còn do một nguyên nhân sâu xa hơn, đó là các ca sĩ trẻ hiện nay quá chạy theo thị trường, chỉ hát những bài hát "ăn xổi ở thì". Những ca khúc kiểu đó chỉ nghe một vài lần là thấy chán, nên họ chỉ chọn mua đĩa lậu với giá rẻ để khi vứt đi đỡ "tiếc". Hơn nữa, người mua còn được đáp ứng nhu cầu khi muốn mua một đĩa chỉ toàn những bài yêu thích. Vậy là chỉ cần bỏ ra khoảng 30.000 đ (tương đương với một đĩa xịn) là có thể sở hữu một CD với tất cả những bài được chọn trong khi mua đĩa gốc lại chỉ nghe được một số bài.

Để có thể loại bỏ được đĩa lậu trên thị trường không chỉ cần có sự can thiệp của các nhà chức trách, nhà quản lý mà còn cần có sự nỗ lực của các ca sĩ, nhạc sĩ. Nếu các nhạc sĩ luôn có những ca khúc mới, chất lượng và các ca sĩ cũng luôn biết làm mới mình thì đĩa xịn sẽ không phải lo cạnh tranh với đĩa lậu trên thị trường. Nếu người mua cũng ý thức và quen với việc mua đĩa gốc thì đĩa lậu sẽ tự bị đào thải.

Thanh Trang
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đĩa lậu - Nỗi lo của đĩa "xịn"

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.