Giật túi xách có nhiều tiền tại quận 1 lúc rạng sáng, tên cướp lao vun vút qua các tuyến đường nhưng bị cảnh sát đặc nhiệm truy đuổi, đạp ngã.
|
Tuần tra khu vực trung tâm TP HCM rạng sáng 13-4, tổ đặc nhiệm Công an quận 1 phát hiện người đàn ông khả nghi.
Đối tượng chạy lòng vòng nhiều tuyến đường, mắt luôn để ý các phụ nữ.
Đến đường Đặng Trần Côn (phường Bến Thành), đối tượng này chạy chậm sau xe cô gái đeo túi xách. Đi được đoạn ngắn, hắn áp sát giật phăng chiếc túi của nạn nhân, rú ga lao đi. Trinh sát đặc nhiệm lập tức truy đuổi.
Tên cướp lao vun vút qua những tuyến đường vắng. Nhiều lần xe trinh sát đuổi kịp nhưng đều bị hắn ép, không cho vượt lên. Đến đường Bùi Thị Xuân, cảnh sát lách được, đá xe tên cướp văng vào lề.
Nghi phạm Nguyễn Ngọc Thái (31 tuổi) bị đưa về trụ sở ngay sau đó. Túi xách có điện thoại, 5 triệu đồng và nhiều giấy tờ được trả cho bị hại.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.