Mỗi ngày một chuyện

Cũng là ô nhiễm

Người Xây Dựng 06/03/2024 - 07:30

Chiều 29-2, bà Ngà và bà Thủy ở phường Trung Văn (quận Nam Từ Liêm) ra Vườn hoa hồ Trung Văn tập thể dục.

Đang hồ hởi đi bộ, bà Thủy kéo tay bà Ngà chỉ vào những chiếc ghế đá ven đường dạo tỏ rõ sự ngạc nhiên:

- Ô, sao hôm nay hàng loạt ghế đá bị phun sơn những dòng chữ nham nhở thế này?

Nhìn một loạt ghế đá nhoe nhoét đỏ, bà Thủy cũng tỏ ra khó chịu không kém, nói với bà Ngà:

- Mấy hôm trước trên thành ghế vẫn là tên của những nhà tài trợ ghế đá cho hồ. Sao chỉ qua một vài đêm mà các ghế đá lại trở thành nơi quảng cáo, bôi bẩn thế này? Mà “SV66.com - nơi giải trí dành riêng cho bạn” là quảng cáo về cái gì nhỉ?

Mở điện thoại để tra, bà Thủy và bà Ngà còn bất bình hơn bởi đây là một kênh quảng cáo “nhà cái hàng đầu châu Á”. Đi một vòng quanh hồ, bà Thủy, bà Ngà đếm được khoảng 30/70 chiếc ghế bị bắn dòng chữ quảng cáo nội dung phản cảm...

Viết thư cho Người Xây Dựng, bà Thủy cho rằng, nạn quảng cáo “bẩn” này cũng là một dạng ô nhiễm bởi làm ảnh hưởng cả về cảnh quan và vẩn đục văn hóa, văn minh nơi công cộng. Mong rằng chính quyền phường Trung Văn có biện pháp ngăn chặn hành vi xấu trên và khôi phục những ghế đá đã bị bôi bẩn, trả lại sự văn minh cho khu Vườn hoa hồ Trung Văn.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cũng là ô nhiễm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.