Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cùng giữ vệ sinh chung

NGƯỜI XÂY DỰNG| 30/12/2020 06:25

(HNM) - Sáng 22-12, bà Vân ở phố Châu Long (quận Ba Đình) trên đường đi chợ về thì thấy một nam thanh niên ngồi hàng nước chè gần đó vứt mẩu thuốc lá ra vỉa hè. Thấy vậy, bà Vân dừng bước, nhắc:

- Này anh ơi, ai lại vứt ra thế, bẩn cả lối đi chung.

Không ngờ, anh này tỉnh bơ đáp:

- Gớm, bà không phải lo, có mẩu thuốc lá bé tẹo, người bán hàng nước chè sẽ quét dọn sau buổi bán hàng.

- Ai cũng như anh thì vỉa hè liệu có sạch không? Anh nên nhặt mẩu thuốc lá rồi bỏ vào thùng rác công cộng kia đi.

Thấy anh thanh niên tiếp thu, quay lại bà bán nước, bà Vân gợi ý:

- Theo tôi, bà nên có sẵn một cái xô nhỏ, rồi nhắc mọi người bỏ đầu mẩu thuốc lá vào đó, có phải đỡ mất vệ sinh xung quanh chỗ ngồi không.

Chia sẻ chuyện này với Người Xây Dựng, bà Vân cho biết: Đôi khi đi đường, vẫn bắt gặp trên vỉa hè, xung quanh các gốc cây cạnh các hàng nước chè vương vãi rất nhiều đầu mẩu thuốc lá, bã thuốc lào rất mất vệ sinh. Theo bà, nếu các quán nước làm theo gợi ý như trên thì sẽ sửa được một thói quen xấu để cùng giữ cho đường phố Thủ đô luôn xanh - sạch - đẹp.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cùng giữ vệ sinh chung

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.