Mỗi ngày một chuyện

Giữ vệ sinh chung

Người Xây Dựng 27/07/2023 - 07:28

Sáng 18-6, tại quán nước ở số 105 đường An Dương Vương (quận Tây Hồ) có một thanh niên làm công việc giao hàng bước vào quán gọi một cốc nước rồi vội vã ăn bữa sáng mang theo.

Ăn xong, anh nhặt mấy túi rác quanh chỗ ngồi, rồi gom lại đút vào một chiếc túi ni lông và cài vào xe máy của mình. Một người đàn ông ngồi tại quán nước lên tiếng:

- Sao cháu không vứt luôn túi rác ở dưới vỉa hè, lại cài vào xe làm gì?

- Dạ, trên kia có xe rác, cháu đem bỏ vào đấy cho sạch sẽ ạ - người thanh niên đáp.

- Vứt tạm dưới lề đường này cho nhanh, đằng nào chiều nhân viên vệ sinh môi trường chẳng hót đi - người đàn ông nói.

Nghe thấy vậy, bà Khánh chủ quán nước liền nhắc nhở:

- Cháu nó làm vậy là đúng rồi. Nhiều người ăn xong cứ tiện tay ném ra đường, nhiều hôm gặp cơn gió to hay xe cộ đi qua là rác bay khắp đường, vừa mất mỹ quan, vừa mất vệ sinh.

Chứng kiến sự việc, Người Xây Dựng hoan nghênh người thanh niên trẻ. Nếu mỗi người đều có ý thức giữ gìn vệ sinh chung thì môi trường sống sẽ xanh, sạch và tránh được những tác dụng tiêu cực đến sức khỏe con người.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giữ vệ sinh chung

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.