(HNM) - Một đội đang đứng thứ 3 (Inter Milan), một đội đang đứng thứ 10 (AC Milan), nhưng điều ấy không làm giảm sự chú ý hướng vào trận derby đầy duyên nợ giữa hai đội bóng thành Milan vào rạng sáng thứ hai 8-10 theo giờ Việt Nam.
Sáu trận đấu, chỉ được 7 điểm - thành tích khó chấp nhận với một đội bóng như AC Milan. Nỗi thất vọng còn ở chỗ đội bóng của cựu Thủ tướng Italia Belusconi chỉ ghi được 7 bàn thắng và để thủng lưới đến 6 bàn - số liệu gợi hình ảnh của một đội thường thường bậc trung hơn là đội bóng nổi tiếng mới mùa trước còn đua tranh quyết liệt chức vô địch Serie A.
Nhưng những người am hiểu nội tình của AC Milan không ngạc nhiên trước sự khởi đầu thất vọng ấy bởi AC Milan mùa này không còn có những nhân vật có thể một mình vực dậy cả một đội bóng. Sức hấp dẫn từ những lời đề nghị của Paris Saint Germain (Pháp) đã khiến AC Milan không thể làm ngơ và họ đã bán bộ đôi Thiago Silva - Ibrahimovic với giá 60 triệu euro. Thậm chí ông chủ Belusconi còn khoe rằng CLB sẽ tiết kiệm được 150 triệu euro từ việc chuyển nhượng Thiago Silva - Ibrahimovic. Một người là thủ lĩnh hàng phòng thủ (T.Silva) còn người kia là linh hồn của hàng tấn công (Ibrahimovic), AC Milan không khốn khổ sau sự ra đi của họ mới là lạ. Đã vậy, hàng tấn công của AC Milan càng thêm què quặt khi Cassano cũng dứt áo ra đi, anh đến chính Inter Milan, đối thủ mà AC Milan không bao giờ muốn "đội trời chung".
Đội bóng đỏ - đen (màu áo thi đấu chính thức của AC Milan) thua liểng xiểng ở những loạt trận đầu tiên còn là vì nhiều cầu thủ khác lỡ nhịp khi không còn đối tác giỏi, mà rõ nhất là Boateng. Tiền vệ tấn công này đã được hưởng lợi nhiều khi thi đấu cạnh Ibrahimovic và nay, khi mất người giỏi làm bóng, tạo khoảng trống, Boateng trở thành tầm thường. Các trung vệ khác ở AC Milan cũng không còn là chính mình khi thiếu T.Silva… Nhiều người đã trách HLV Allegri và dự báo tương lai ảm đạm của ông này tại AC Milan.
Cũng may cho AC Milan, trong tình cảnh trụ cột ra đi còn những người cũ không thể là chính mình (như Boateng, Robinho) hoặc chấn thương (Pato), thì thần tài El Shaarawy xuất hiện. Từ một cầu thủ ít được sử dụng ở mùa bóng trước, El Shaarawy đã nhanh chóng khẳng định vị trí trong đội hình AC Milan mùa này. Trẻ trung, giàu khát vọng, cầu thủ mới hơn 19 tuổi này đã phần nào làm vơi nỗi nhớ Ibrahimovic.
El Shaarawy liên tiếp ghi bàn trong 3 trận, đến nỗi các nhà lãnh đạo ở AC Milan đã không ngần ngại so sánh anh với S.E'too (tiền đạo nổi tiếng thế giới người Cameroon). Trước trận đấu với Inter Milan, El Shaarawy đã khẳng định rất muốn ghi bàn ở trận thứ tư liên tiếp.
Thủ môn Abbiati cũng là một điểm sáng khác của AC Milan. Abbiati, dù đã 35 tuổi nhưng đã thi đấu như chàng trai đôi mươi với những pha cứu thua không tưởng. Không có anh, AC Milan hẳn đã không thể có trận thắng 3-2 trước Zenit (Nga) ở vòng đấu bảng Cúp C1.
Nhưng từng ấy liệu có giúp AC Milan chứng minh được đẳng cấp để vượt qua Inter Milan, CLB đang thi đấu khá hay tại Serie A cũng như Cúp C1 Châu Âu trong thời gian gần đây. E rằng khó!
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.