Mỗi ngày một chuyện

Bầu ơi thương lấy bí cùng

NGƯỜI XÂY DỰNG 20/04/2024 07:05

Sáng 10-4, ông David Nguyễn, một Việt kiều Mỹ và vợ đi dạo quanh hồ Hoàn Kiếm rồi ngồi ghế đá nghỉ chân. Thấy người phụ nữ trẻ địu con nhỏ, hai tay ôm giỏ hàng hóa lặt vặt gồm bấm móng tay, tăm bông, lược chải tóc… đi ngang qua, ông gọi:

- Chị ơi, tôi muốn mua bấm móng tay.

- Dạ, 15.000 đồng ạ - người phụ nữ nói.

- Sao chị không chọn việc gì khác mà làm, đem con đi gửi rồi đi làm, mang cháu bé theo nắng nôi, tội nghiệp nó - ông David Nguyễn hỏi.

- Bố, mẹ em mất cả rồi, các anh, chị cũng khó khăn, bản thân em đang bị ung thư tuyến giáp, sức khỏe yếu, không làm được việc nặng. Vì vậy chỉ có việc đi bán hàng dạo là phù hợp, vừa trông con, vừa kiếm sống bác ạ - người phụ nữ đáp.

- Thế chị ở đâu? Cho địa chỉ cụ thể mai kia có hoạt động thiện nguyện, chúng tôi ghé thăm, tặng quà hai mẹ con - ông David Nguyễn đề nghị.

Sau khi cẩn thận ghi lại địa chỉ, ông David Nguyễn rút tờ tiền 500.000 đồng tặng người phụ nữ. Chứng kiến sự việc, Người Xây Dựng chợt nhớ tới câu ca dao: "Bầu ơi thương lấy bí cùng…" mà trong lòng cảm thấy ấm áp vì cuộc sống còn nhiều người tốt, có tấm lòng nhân hậu, sẻ chia.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bầu ơi thương lấy bí cùng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.