Mỗi ngày một chuyện

Hành động đẹp

Người Xây Dựng 13/02/2025 - 07:31

Khoảng 18h ngày 20-1, anh Hiếu ở huyện Gia Lâm đi về nhà, qua ngã tư đường Trường Sa thuộc địa phận xã Xuân Canh (huyện Đông Anh).

Trong lúc các xe đang dừng chờ do đèn tín hiệu hiển thị màu đỏ thì có một bà cụ hơn 70 tuổi, xách trên tay một túi vải, đứng ngơ ngác giữa dòng người đông đúc. Thấy vậy, một cô gái trẻ đèo một bé trai khoảng 3 tuổi, đang dừng chờ đèn ngay sát nơi bà cụ, mở lời:

- Bà muốn đi sang đường đúng không ạ? Bà lên xe cháu đèo bà qua.

- Vậy tốt quá, cảm ơn cô - bà cụ mừng rỡ đáp.

Sau khi bà cụ ngồi lên xe, cô gái trẻ lại hỏi tiếp:

- Trời tối rồi, bà đi đâu đấy ạ?

- Bà về nhà ở thôn Xuân Canh ngay gần đây thôi - bà cụ trả lời.

- Nhà cháu ở thôn Xuân Trạch, cũng gần thôn bà đang ở. Cháu đi về còn phải đi qua thôn của bà. Vậy để cháu chở bà về nhà luôn nhé - cô gái trẻ đề nghị.

- Thật cảm ơn cô nhiều lắm đã giúp bà - bà cụ xúc động nói.

Chứng kiến câu chuyện, Người Xây Dựng thấy vui lây cùng bà cụ. Ở đâu đó quanh chúng ta luôn có những con người tử tế với những hành động đẹp và lòng tốt, sẵn sàng giúp đỡ người khác khi cần. Chính những con người giản dị này đã khiến cuộc sống thêm ý nghĩa và hạnh phúc hơn.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hành động đẹp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.