Sáng 16-3, chị Thư ở số nhà 62/20 ngõ 339 phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy (quận Hai Bà Trưng) tá hỏa khi phát hiện đã chuyển nhầm vào tài khoản lạ số tiền 30 triệu đồng.
Kiểm tra lại thì người nhận là Lê Quang Hùng, tài khoản 000 312..., ngân hàng E…bank. Chị kể nỗi lo lắng này cho chị Nhâm cùng cơ quan thì nhận được lời khuyên:
- Em chuyển một số tiền nhỏ kèm theo tin nhắn cho chủ tài khoản xem thế nào. Chị nghĩ nếu gặp người tốt thì sẽ được trả lại thôi.
- Vâng, em sẽ làm theo cách của chị. Nhưng thú thực là em cũng không hy vọng sẽ nhận lại được số tiền trót chuyển nhầm kia đâu chị ạ. Còn nếu không được, chắc em phải nhờ phía ngân hàng can thiệp hộ xem sao.
Nói rồi chị Thư liền làm theo cách của chị Nhâm dù không có nhiều hy vọng. Đến chiều 17-3, tài khoản của chị Thư có biến động số dư tăng 30 triệu đồng kèm nội dung: “Chuyển trả lại tiền”. Mừng quá, chị báo tin cho chị Nhâm. Chị Thư cũng rất muốn liên hệ để cảm ơn chủ tài khoản có tên Lê Quang Hùng nhưng không có số điện thoại cũng như những thông tin cá nhân nên đành chịu.
Viết thư gửi Người Xây Dựng, chị Thư vô cùng cảm kích và muốn chuyển lời cảm ơn đến anh Lê Quang Hùng, một người chị không quen biết nhưng đã có quyết định tử tế, thể hiện lòng tốt, sự trung thực đáng quý.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.