Câu chuyện tình lãng mạn và bi ai của chàng Lương Sơn Bá và nàng Chúc Anh Đài đã không còn xa lạ. Chính vì vậy, khi quyết định dựng lại, các nhà làm phim đã cố gắng
Một cảnh trong Lương Sơn Bá -Chúc Anh Đài |
Câu chuyện tình lãng mạn và bi ai của chàng Lương Sơn Bá và nàng Chúc Anh Đài đã không còn xa lạ. Chính vì vậy, khi quyết định dựng lại, các nhà làm phim đã cố gắng "cài" vào những chi tiết mới, những thay đổi hấp dẫn hơn.
Lương Sơn Bá không xứng đôi với Chúc Anh Đài…Vì bên cạnh nàng Anh Đài có chàng Mã Văn Tài cũng đẹp trai, văn võ song toàn và tốt bụng chẳng kém gì Sơn Bá. Đây là chi tiết được thay đổi rất đắt, khiến cho câu chuyện phim thêm gay cấn.
Ở những bản dựng trước đây, Mã Văn Tài luôn được miêu tả như một gã nham nhở, dâm ô và ngu si. Do vậy khi nàng Chúc bị ép gả cho hắn đã tạo nên bi kịch. Thế nhưng trong bản dựng mới này, nhân vật Mã văn Tài không chỉ là người tốt mà còn… rất đẹp trai, do diễn viên trẻ Trần Quán Lâm thể hiện. Chính vì thế mà khán giả đã không ngần ngại bình chọn người "xứng đôi vừa lứa" với Anh Đài là Mã Văn Tài, chứ không phải là Lương Sơn Bá.
Đổng Khiết "nhặt vai" Phạm Băng Băng?
Theo thông tin ban đầu, nhân vật Chúc Anh Đài được dành cho Phạm Băng Băng, nhưng vì không tranh thủ được thời gian nên cô diễn viên xinh đẹp này đành phải bỏ qua, sau đó Đổng Khiết mới được thay thế. Ngoài ra, còn có nguồn tin cho biết trước khi Đổng Khiết "nhặt vai" thì người được nhắm đến là Huỳnh Thánh Y, vì cô này lúc đó đang dính vào vụ kiện tùm lum, nếu đóng Chúc Anh Đài thì sẽ hút thêm sự chú ý của dư luận.
Tuy nhiên, đại diện nhà sản xuất đã bác bỏ hoàn toàn. Họ thừa nhận Phạm Băng Băng là người được nghĩ tới đầu tiên cho nhân vật Chúc Anh Đài, song vì biết cô đang bận nên thôi, và Đổng Khiết mới chính thức là diễn viên được chọn đảm nhận vai diễn này. Riêng về Thánh Y đoàn làm phim chỉ nghĩ cô ấy có vẻ hợp với vai diễn chứ chưa hề có bất cứ động thái nào mời gọi.
Lương Sơn Bá suýt thành… Bao Công Dù đã "chai lì" với phim cổ trang nhưng Hà Nhuận Đông vẫn gặp không ít khó khăn. Trước tiên vẫn là chiều cao quá khổ. Để không bị "chỏi", đạo diễn phải mời một số người mẫu nam có chiều cao tương đương đóng vai bạn học của Lương Sơn Bá. Mỗi khi quay cảnh "tay đôi" giữa nàng Chúc và chàng Lương, máy quay phải ăn gian vì Đổng Khiết chỉ cao có 1m62, cách nhau đến hơn hai tấc. Những cảnh nào không thể ăn gian thì Đổng Khiết phải… đứng trên một bục gỗ, còn Hà Nhuận Đông phải có thu người lại.
Khó khăn thứ hai mà Hà Nhuận Đông phải "chống chọi" là làn da nhạy cảm của mình. Nếu những phim trước dù có đen đến cỡ nào cũng chẳng sao, nhưng với vai diễn này anh không được đen vì là thư sinh yếu đuối. Do da Hà Nhuận Đông dễ "bắt nắng" nên trên trường quay luôn sẵn sang một người… che dù cho anh. Tuy có người che dù, xong vì trời nắng quá nên da anh dần dần đổi màu. Thế là nhà sản xuất đành phái người cấp tốc bay sang Hồng Kông mua kem làm trắng da. Nếu không, Lương Sơn Bá sẽ thành Bao Công mất!
T
rong bi có tiếng cười Chuyện tình Lương - Chúc ai cũng biết là rất bi thương, nhưng đạo diễn vẫn chen được nhiều tiếng cười thư giãn, ở giai đoạn hai nhân vật này đi học. Nhiều khán giả tinh mắt phát hiện có nhiều chi tiết trong phim này "na ná" phim Sao băng của nhóm F4. Và chính những phân đoạn ấy được khán giả tuổi teen chọn là "hay nhất", "thú vị nhất".
Theo Thiên Hưng (ĐAKT)