(HNMO)- Bộ phim thần thoại,hài, phiêu lưu, lãng mạn, thuộc mang tên
Một cảnh trong "Chuyện thần tiên ở New York"
"Chuyện thần tiên ở New York" (Enchanted) là câu chuyện cổ tích của Disney pha trộn những tình tiết hiện đại, sống động của một phim tình cảm, hài. Phim kể về nàng công chúa xinh đẹp Giselle (Amy Adams) bị hoàng hậu độc ác (Susan Sarandon) đuổi ra khỏi thế giới âm nhạc thần tiên. Cô lạc đến thế giới thật và cảm thấy hụt hẫng trên những con đường lộng lẫy của Manhattan hiện đại. Ở thế giới mới xa lạ này, Giselle càng lúc càng cảm thấy lạc lõng cho đến khi cô gặp tình yêu của đời mình – anh chàng luật sư Robert (Patrick Dempsey). Mặc dù đã có hôn ước với bạch mã hoàng tử trong thế giới thần tiên nhưng Giselle vẫn tự hỏi lòng mình: một câu chuyện thần tiên có thể nào tồn tại giữa thế giới thật được không?
Nhà Biên kịch Bill Kelly muốn biến "Enchanted" thành một câu chuyện cổ tích có nàng công chúa xinh đẹp, ngây thơ và hoàng tử như trong bao giấc mơ của các em nhỏ. Nhưng nàng công chúa sẽ lạc đến thế giới hiện đại, nơi người lớn không còn tin vào những câu chuyện thần tiên và sống trong hoài nghi. Sau đó, ý tưởng này của ông được các nhà sản xuất phim của hãng Walt Disney chú ý và yêu thích. Họ tìm ngay một đạo diễn có thể biến ý tưởng này thành một bộ phim gia đình thật hấp dẫn cho cả người lớn lẫn trẻ em. Và Kevin Lima đã được chọn nhờ những bộ phim nổi tiếng trước của ông như A Goofy Movie, 102 Dalmations (101 chú chó đốm) và Tazan. Các nhà làm phim sắp xếp gặp gỡ Kevin để bàn về việc làm phim. Ngay từ cuộc họp đầu tiên, họ biết Kevin Lima thật sự yêu thích ý tưởng này và có cái nhìn sâu sắc với kịch bản. Kevin khi đọc kịch bản ngay lập tức đã hình dung ra những cảnh quay đan xen giữa hai thế giới cổ tích và thế giới thật, đã nghĩ đến âm nhạc phù hợp cho phim và cách sống của các nhân vật ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau.
Thật khó để xếp Enchanted vào thể loại phim nhất định nào đó. Theo lời đạo diễn Kevin Lima thì phim được xếp vào thể loại nào cũng đúng. Điều đó chính là thử thách lớn nhất của ông trong sự nghiệp đạo diễn – tổng hợp nhiều thể loại và đồng hóa trong một bộ phim. Nào là hoạt hình, lãng mạn, hài, có một chút phiêu lưu mạo hiểm và có cả thể loại phim ca nhạc nữa. Đạo diễn phải cân bằng tất cả để đem đến cho khán giả một bộ phim cổ tích thời hiện đại hấp dẫn.
Đạo diễn Kevin Lima đã mời nhiều nhạc sĩ, họa sĩ, diễn viên, nhân viên kỹ thuật, những chuyên viên làm phim hoạt họa cùng tham gia để giúp ông truyền tải tất cả các ý tưởng lên phim một cách sống động và chân thật nhất.
Kể về quá trình tuyển chọn diễn viên, Kevin bảo ông nhớ nhất là hôm thử vai Amy Adams. Cô ấy bước vào phòng thu để đóng một cảnh của Giselle ngay hôm Kevin bệnh. Ông chỉ ngồi một chỗ vì quá mệt và cũng không chỉ dẫn cho diễn viên. Amy Adams tự do muốn thể hiện thế nào cũng được. Amy đã diễn đến 45 phút thay vì 15 phút quy định vì cô thấy Kevin chẳng nói gì cả. Vẻ đẹp mỹ miều, giọng nói nhẹ nhàng và khả năng vào vai một nàng công chúa trẻ ngây thơ quá ngọt của Amy đã đọng mãi trong tâm trí của Kevin. Ông không hỏi bất cứ một câu hỏi nào khác và chọn cô vào vai Giselle.
Sau đó, Amy gần như đắm chìm trong vai diễn. Cô đem cách nói chuyện, hát hay múa theo cảm hứng và những trải nghiệm của chính mình vào nhân vật. Amy càng lúc càng thích thú với vai Giselle nhất là từ khi nàng công chúa xinh đẹp này bối rối trong tình yêu với con người hiện đại. Nàng phát hiện ra cuộc sống của con người phức tạp hơn những gì nàng nhìn thấy bên ngoài và không phải chuyện gì cũng kết thúc có hậu. Chỉ là chúng ta phải sống hết mình với cuộc sống để làm nó tốt đẹp hơn. Đó cũng là thông điệp của bộ phim.
Hai diễn viên chính gồm: Patrick Dempsey và James Marsden đều là những diễn viên nổi tiếng. Patrick Dempsey cũng là một diễn viên hoàn hảo cho vai luật sư Robert Phillip. Anh chàng luật sư này không còn tin vào những câu chuyện kết thúc có hậu nữa. Anh luôn cố dạy con mình sống theo kiểu hiện đại đầy hoài nghi dù cho cô bé vẫn tin vào những câu chuyện thần tiên. Robert như thể là nhân vật để thấm nhuần thông điệp của phim: một con người dễ vỡ, không hiểu cuộc sống của mình sẽ rẽ sang hướng nào. Khi casting, Patrick và Amy được sắp xếp để diễn chung và kết quả tốt ngoài sự mong đợi của đạo diễn. Patrick cho rằng Enchanted là bộ phim về tình yêu đích thực.
Còn James Marsden đã từng nổi tiếng với vai diễn Cyclops trong bộ phim bom tấn X-Men (Dị nhân) được chọn vào vai hoàng tử Edward của thế giới thần tiên. Marsden có một cậu con trai 6 tuổi và cô con gái 2 tuổi, vì vậy anh rất hứng thú với phim này. Anh nói: “Tôi nghĩ đây là một phim có thể cho lũ trẻ nhà tôi xem để chúng biết ba chúng đóng phim như thế nào. Tôi thấy vui khi tham gia diễn xuất trong một phim gia đình”. Đạo diễn Lima cho rằng không ai thích hợp với vai hoàng tử Edward hơn Marsden vì “Cậu ấy đẹp trai như một hoàng tử trong truyện cổ tích. Cậu ấy có khả năng diễn tả cái hồn của nhân vật”.
Tuyết Minh
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.