Mỗi ngày một chuyện

Câu chuyện láng giềng ấm áp

Người Xây Dựng 09/01/2024 - 08:20

Chiều 25-12-2023, đang nấu cơm, nghe tiếng kẻng báo thu gom rác, bà Loan ở ngõ 162 phố Nguyễn Văn Cừ (quận Long Biên) vội vàng tắt bếp, buộc lại túi rác mang ra đầu ngõ nơi có xe thu gom. Từ nhà bà Loan ra đầu ngõ cả đoạn đường khá dài. Vừa bước ra khỏi nhà, trời đổ mưa, bà Loan đặt túi rác ở cửa, quay vào lấy ô. Đúng lúc đó, anh Vinh vừa đi làm về liền lên tiếng:

- Bà ơi, để con mang rác ra giúp bà, bà đừng vội vã kẻo có tuổi rồi, chẳng may vấp ngã thì khổ.

- Vậy thì chú giúp bà nhé. Bà cảm ơn nhiều - bà Loan cảm kích nói.

- Có gì đâu bà. Gia đình con mới chuyển về đây ở, được là hàng xóm của ông, bà. Con được biết nhà ông, bà con cháu đều ở xa, nên mọi việc ông, bà phải tự làm. Con không dám hứa giúp được gì nhiều nhưng từ nay con xin nhận giúp bà việc đổ rác. Buổi chiều gần đến giờ xe thu gom rác tới, bà cứ để rác ra cửa, con sẽ mang ra xe. Con sẽ nói với vợ con, nếu con không có nhà thì giúp bà việc này - anh Vinh đề xuất.

Bà Loan vô cùng cảm kích trước lòng tốt của người hàng xóm mới. Viết thư gửi Người Xây Dựng, bà Loan mong muốn lan tỏa câu chuyện láng giềng ấm áp và mong cộng đồng ngày càng có nhiều người tốt, việc tốt.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Câu chuyện láng giềng ấm áp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.